Thomas Muller giành danh hiệu đầu tiên cùng Vancouver Whitecaps sau chiến thắng ở chung kết Canadian Championship.
Chưa đầy 2 tháng sau khi rời Bayern Munich để gia nhập Vancouver Whitecaps, Thomas Muller đã giành được danh hiệu đầu tiên cùng CLB mới, khi anh ghi bàn trong chiến thắng kịch tính 4-2 trước Vancouver FC (thuộc giải Canadian Premier League) ở chung kết Canadian Championship. Đây cũng là danh hiệu thứ 35 trong sự nghiệp lẫy lừng của ngôi sao người Đức.
Chiến thắng này giúp Whitecaps lập kỷ lục với 4 lần liên tiếp đăng quang Canadian Championship, đồng thời nâng tổng số danh hiệu tại giải đấu lên con số 5.
Ngay phút thứ 5 trên sân B.C. Place, tuyển thủ Canada Ali Ahmed mở tỷ số, trước khi Muller điềm tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 10, tái hiện bản lĩnh đã được tôi luyện suốt 18 năm thi đấu đỉnh cao. Dù thua kém rõ rệt về lực lượng và đẳng cấp, Vancouver FC vẫn kiên cường đáp trả, với pha solo ấn tượng của tiền đạo 21 tuổi Elage Bah ở phút 35. Thế nhưng chỉ một phút sau, Ahmed lập cú đúp, tái lập khoảng cách hai bàn cho Whitecaps.
Hiệp hai chứng kiến sự trở lại của “ngôi sao biểu tượng” Ryan Gauld, người vắng mặt từ tháng 3 vì chấn thương bao khớp đầu gối. Chỉ sau 5 phút vào sân (phút 78), tiền vệ người Scotland đã ghi dấu ấn, hoàn tất pha phản công mẫu mực để nâng tỷ số lên 4-1. Cựu cầu thủ Whitecaps Nicolas Mezquida gỡ lại một bàn cho Vancouver FC ở phút 85, song chừng đó là không đủ để ngăn đội chủ nhà lên ngôi vô địch.
Dù thất bại, Vancouver FC vẫn có thể ngẩng cao đầu sau hành trình như cổ tích, lần đầu tiên góp mặt ở chung kết sau 2 mùa phải dừng bước ngay vòng mở màn. Trong khi đó, với HLV trưởng mùa đầu tiên Jesper Sørensen, đây không chỉ là chiếc cúp đầu tay cùng Whitecaps mà còn là tấm vé tham dự CONCACAF Champions League mùa tới cho đội bóng.
Messi liệu đã thấy sợ?
Muller và danh hiệu Canadian Championship đầu tiên cùng Vancouver Whitecaps chẳng khác nào lời cảnh báo gửi tới Messi và Inter Miami trong tham vọng chinh phục MLS. Bởi lẽ, Thomas Müller chính là “khắc tinh” lớn nhất trong sự nghiệp của El Pulga.
Từ trận thua 0-4 của Barcelona trước Bayern Munich ở Champions League 2013, cú ngã đau đớn của Argentina trước Đức trong chung kết World Cup 2014, cho đến thất bại nặng nề 2-8 năm 2020, Muller luôn là cái tên gieo rắc ác mộng cho Messi.
Giờ đây, khi Whitecaps đã chắc suất dự vòng play-off tranh Cúp MLS, viễn cảnh Muller và Messi đối đầu một lần nữa hoàn toàn có thể xảy ra, và lịch sử đắng cay kia có nguy cơ lặp lại với siêu sao người Argentina.
Hoàng Cầm


















