HLV Pep Guardiola thừa nhận Man City chưa hoàn thiện sau thất bại 1-2 trước Real Madrid, đồng thời khẳng định đội bóng sẽ rút kinh nghiệm và sớm trở lại Champions League mạnh mẽ hơn.
HLV Pep Guardiola đã có những chia sẻ thẳng thắn sau khi Manchester City nhận thất bại 1-2 trước Real Madrid ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, qua đó dừng bước với tổng tỷ số 1-5 sau hai lượt trận.
Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh khó khăn lớn đến từ việc đội bóng phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Bernardo Silva: “Rất khó khi chơi 10 người với 11. Chúng tôi đã cống hiến tất cả. Tương lai vẫn rất sáng. Có một chút bài học cần rút ra. Có thể 11 đấu 11 chúng tôi vẫn thua 0-6, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết được.”
Pep cũng không ngần ngại dành lời khen cho thủ thành Thibaut Courtois, người nhiều lần từ chối cơ hội của Man City: “Courtois là một thủ môn tuyệt vời. Tại Etihad, cậu ấy luôn là cầu thủ hay nhất trên sân.”
Nói về tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Bernardo Silva, Pep Guardiola cho rằng đó chỉ là phản xạ tức thời: “Hãy cho tôi cơ hội được chơi 11 đấu 11. Đó là một phản ứng, một bản năng của Bernardo Silva. Mọi thứ là như vậy.”
Đáng chú ý, HLV 53 tuổi thừa nhận đội bóng của ông vẫn chưa đạt đến trạng thái hoàn hảo: “Thực tế là chúng tôi vẫn chưa phải một đội bóng hoàn chỉnh. Tôi từng có một Man City hoàn thiện ở mọi khía cạnh, nhưng hiện tại thì chưa.”
Dù dừng bước tại Champions League, Pep khẳng định mùa giải vẫn còn nhiều mục tiêu quan trọng: “Chúng tôi vẫn còn một trận đấu quan trọng vào Chủ nhật, tứ kết FA Cup với Liverpool. Premier League vẫn phải chiến đấu để kết thúc tốt, và chuẩn bị những quyết định đúng đắn cho mùa tới. Mùa sau, chúng tôi sẽ trở lại Champions League.”
Cuối cùng, Pep Guardiola làm rõ phát biểu “chúng tôi sẽ trở lại” không chỉ nói về cá nhân ông mà là về cả CLB: “Khi tôi giải nghệ trong 10 năm nữa, Man City vẫn sẽ ở Champions League. Tôi sẽ nói ‘chúng tôi sẽ trở lại’ vì tôi là một phần của CLB này. Cũng giống như Barcelona hay Bayern Munich, nơi tôi từng gắn bó. Khi tôi nói ‘chúng tôi’, đó là vì tôi thuộc về nơi này.”
Hoàng Cầm

















