Vinicius Junior đã có màn ăn mừng mang tính khiêu khích nhắm vào các CĐV Manchester City sau khi ghi bàn đưa Real Madrid vượt lên tại sân Etihad.
Real Madrid hành quân đến Etihad với lợi thế dẫn trước 3-0 sau cú hat-trick của Federico Valverde ở lượt đi. Ở trận lượt về, Man City nhập cuộc đầy quyết tâm, với Rayan Cherki và Rodri tạo ra những cơ hội buộc Thibaut Courtois phải trổ tài cứu thua.
Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đến khi Real Madrid được hưởng phạt đền. Trước đó, Vinicius sút bóng trúng cột dọc rồi tiếp tục tung cú dứt điểm từ pha bóng bật ra, nhưng bị Bernardo Silva cản phá ngay trên vạch vôi.
Ban đầu, yêu cầu thổi phạt đền không được chấp nhận khi trợ lý trọng tài căng cờ báo việt vị đối với Vinicius Jr. Tuy nhiên, sau khi VAR vào cuộc và xem xét kỹ tình huống, lỗi việt vị bị bác bỏ. Trọng tài Clement Turpin sau đó rút thẻ đỏ với Bernardo Silva vì dùng khuỷu tay cản bóng.
Trên chấm 11m, Vinicius Jr, người từng đá hỏng phạt đền ở trận lượt đi, lần này không mắc sai lầm khi đánh lừa Gianluigi Donnarumma. Sau khi chạy về phía khu vực CĐV đội khách, ngôi sao người Brazil quay lại hướng về khán đài của Man City và thực hiện màn ăn mừng với động tác “khóc đi, khóc đi!”, như một cách chế giễu các cổ động viên chủ nhà.
Trước đó, Vinicius Jr đã liên tục bị la ó trong suốt trận đấu và sau bàn thắng, anh tiếp tục trở thành mục tiêu chỉ trích của các CĐV Man City. Tình huống này diễn ra chỉ vài tuần sau vụ việc tại Benfica, khi Vinicius tố cáo Gianluca Prestianni đã có lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc, sau khi anh ghi bàn và nhận thẻ vàng vì ăn mừng.
Trong khi đó, Man City gục ngã 1-2 trước Real Madrid ngay tại Etihad, qua đó thua chung cuộc 1-5 sau hai lượt trận và chính thức dừng bước ở Champions League 2025/26.

NB


















