HLV Liam Rosenior: 'Chelsea trông như một đội bóng rất, rất mạnh'

Hoàng Cầm Hoàng Cầm
Chủ nhật, 08/02/2026 01:11 AM (GMT+7)
A A+

HLV Liam Rosenior không giấu được sự hài lòng sau khi Chelsea giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân Wolves, qua đó tiếp tục bám sát nhóm top 4 Premier League và giúp ông đi vào lịch sử giải đấu.

Phát biểu sau trận, Rosenior khẳng định hiệp một của Chelsea là “mọi thứ bạn mong muốn ở một màn trình diễn sân khách đẳng cấp cao”. Ông nhấn mạnh khả năng pressing, các bài phối hợp với bóng và cách đội bóng chiếm lĩnh không gian tấn công đã giúp Chelsea nhanh chóng tạo ra thế trận vượt trội, đặc biệt là trong 45 phút đầu - thời điểm Cole Palmer lập hat-trick chớp nhoáng.

“Chúng tôi kiểm soát bóng tốt, chuyền bóng có mục đích và khi làm được điều đó, Chelsea trông như một đội bóng rất, rất mạnh,” Rosenior chia sẻ.

HLV Liam Rosenior: 'Chelsea trông như một đội bóng rất, rất mạnh' 791772

Rosenior nói về 45 phút đầu tiên: “Hiệp một là tất cả những gì bạn mong đợi ở một màn trình diễn sân khách tại đẳng cấp này. Khả năng pressing rất tốt, các miếng phối hợp với bóng cực kỳ ấn tượng và chúng tôi tự đặt mình vào một vị thế rất mạnh.” Theo nhà cầm quân người Anh, chính việc kiểm soát bóng và luân chuyển mạch lạc đã giúp Chelsea nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận sau quãng đầu Wolves nhập cuộc sáng sủa.

Tuy nhiên, Rosenior cũng không né tránh sự thật: “Sang hiệp hai, tiêu chuẩn của chúng tôi bị kéo xuống. Điều kiện thi đấu rất khó, mặt sân và mưa gây nhiều trở ngại, nhưng chúng tôi cần đòi hỏi nhiều hơn.” Ông thừa nhận Chelsea đã trở nên cẩu thả khi chuyền bóng, tạo điều kiện để Wolves vùng lên.

Nói về Cole Palmer, Rosenior tỏ rõ sự phấn khích: “Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Ba bàn thắng đến từ một màn trình diễn tập thể xuất sắc trong hiệp một. Khi bạn tạo ra những khoảng trống đúng chỗ, với đẳng cấp thế giới, Cole sẽ trừng phạt đối thủ.” Trước những ồn ào xoay quanh cảm xúc của Palmer, ông nhấn mạnh: “Cậu ấy yêu bóng đá. Tôi yêu việc được xem cậu ấy chơi bóng.”

HLV Liam Rosenior: 'Chelsea trông như một đội bóng rất, rất mạnh' 791773

Không chỉ Palmer, Rosenior còn dành lời khen cho sự kết nối ở tuyến giữa với Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Andrey Santos cùng sự năng động của Pedro Neto và João Pedro. Dù vậy, chiến lược gia này vẫn giữ đôi chân trên mặt đất: “Chúng tôi thắng và vẫn phải cải thiện. Vừa chiến thắng vừa tiến bộ mới khiến tôi hạnh phúc.”

Đáng chú ý, Rosenior đã đi vào lịch sử khi trở thành HLV người Anh thứ hai thắng bốn trận đầu tiên tại Premier League khi nhậm chức: “Không thể khởi đầu tốt hơn thế,” ông nói, trước khi nhanh chóng hướng sự tập trung đến thử thách kế tiếp gặp Leeds United. Với Rosenior, niềm vui chiến thắng chỉ thực sự trọn vẹn khi Chelsea tiếp tục nâng chuẩn chính mình.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm