HLV Mikel Arteta đã chính thức xin lỗi Liam Rosenior sau lùm xùm khởi động trước trận bán kết Carabao Cup, đồng thời lên tiếng trấn an dư luận và cập nhật tình hình lực lượng Arsenal.
Mikel Arteta đã lên tiếng xin lỗi Liam Rosenior sau khi HLV trưởng Chelsea bày tỏ sự bức xúc vì cho rằng ban huấn luyện Arsenal xâm phạm phần sân của đội khách trong lúc khởi động trước trận. Hai đội chạm trán nhau ở lượt về bán kết Carabao Cup trên sân Emirates Stadium, và Rosenior tỏ ra vô cùng tức giận trước cách hành xử của phía đội chủ nhà.
Trong đoạn video lan truyền trước giờ bóng lăn, HLV Chelsea bị bắt gặp lớn tiếng yêu cầu: “Ở phần sân của các anh đi. Ở nguyên phần sân của mình đi.” Dù máy quay không ghi lại chính xác đối tượng bị nhắm tới, Rosenior sau trận đã xác nhận cơn thịnh nộ của ông hướng về các trợ lý bên phía Arsenal.
“Không phải là cầu thủ. Tôi luôn tôn trọng đối thủ. Khi khởi động, mỗi đội có một nửa sân của mình. Tôi chưa bao giờ yêu cầu cầu thủ hay ban huấn luyện xâm phạm khu vực của đối phương,” Rosenior chia sẻ. “Họ đã ảnh hưởng đến quá trình khởi động của cầu thủ và đội ngũ của tôi. Vì vậy tôi buộc phải nhắc nhở, có thể không được lịch sự cho lắm. Tôi không chơi trò đấu trí, tôi chỉ muốn mọi thứ đúng mực và tôn trọng lẫn nhau.”
HLV Chelsea cũng nhấn mạnh ông không có mâu thuẫn cá nhân với bất kỳ ai tại Arsenal: “Tôi rất tôn trọng Mikel Arteta, một HLV xuất sắc. Chỉ trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy sự tôn trọng dành cho đội của tôi chưa được thể hiện.”
Trước thềm trận gặp Sunderland cuối tuần này, Mikel Arteta đã chính thức gửi lời xin lỗi. “Đó là quan điểm của ông ấy và chúng tôi tôn trọng tất cả mọi người. Nếu có bất kỳ thành viên nào trong ban huấn luyện của chúng tôi vượt quá giới hạn, chúng tôi xin lỗi. Chuyện này khá phổ biến trong bóng đá, đặc biệt là lúc các thủ môn phải sút bóng dài khi khởi động, nên không có gì để nói thêm,” Arteta cho biết.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng cập nhật tình hình lực lượng khi xác nhận Martin Ødegaard và Jurrien Timber đang tiến rất gần ngày trở lại, trong khi Bukayo Saka nhiều khả năng sẽ sớm sẵn sàng, dù chưa chắc kịp ra sân cuối tuần này.
Arsenal hiện dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách sáu điểm so với Manchester City, trước khi tiếp đón Sunderland - đội đang đứng thứ tám. Hai đội từng hòa 2-2 ở trận lượt đi trên sân Stadium of Light. Arteta khẳng định: “Mỗi đối thủ đều mang đến thử thách riêng. Điều quan trọng là chúng tôi phải giữ được khát khao và cam kết trong từng trận. Làm được điều đó, cơ hội chiến thắng sẽ rất lớn.”
Bên cạnh đó, Arteta cũng phản bác những chỉ trích về lối chơi của Arsenal: “Tôi nghe điều ngược lại hoàn toàn. Ở khắp châu Âu, người ta nói chúng tôi là đội bóng hấp dẫn nhất, ghi nhiều bàn nhất, giữ sạch lưới nhiều nhất.Có lẽ tôi có nguồn thông tin khác.” Khi được hỏi về sự khác biệt giữa dư luận trong nước và quốc tế, ông hài hước đáp: “Hãy gửi cho tôi tên tuổi, địa chỉ và email của họ, biết đâu chúng ta có thể nói chuyện.”
Cuối tuần này, Arsenal chạm trán Sunderland, còn Chelsea sẽ làm khách trên sân của Wolves (đội đang đứng cuối bảng) trong nỗ lực đứng dậy sau thất bại ở bán kết Carabao Cup. Chelsea hiện xếp thứ năm và kém Arsenal tới 13 điểm trong cuộc đua vô địch.
Hoàng Cầm

















