U17 Việt Nam được đánh giá rơi vào bảng đấu khá dễ tại U17 World Cup 2026, khiến nhiều CĐV Thái Lan bất ngờ và cho rằng đại diện Đông Nam Á sáng cửa tạo nên kỳ tích.
Tối 21/5, kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026 đã mang tới nhiều kỳ vọng cho bóng đá Việt Nam khi U17 Việt Nam rơi vào bảng G cùng các đối thủ Mali, Bỉ và New Zealand. Không chỉ truyền thông trong nước, người hâm mộ Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan, cũng dành sự chú ý lớn tới lá thăm được xem là khá thuận lợi dành cho thầy trò HLV Cristiano Roland.
Dù nằm ở nhóm hạt giống số 4 do chưa từng tham dự các kỳ U17 World Cup trong vòng 10 năm gần nhất, U17 Việt Nam vẫn tránh được hàng loạt “ông lớn” như Brazil, Anh, Argentina hay Pháp. Điều này khiến nhiều CĐV Thái Lan cho rằng đại diện Việt Nam đã gặp may ở lễ bốc thăm năm nay.
Trên nhiều diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, không ít fan xứ Chùa vàng nhận định đây là cơ hội lịch sử để U17 Việt Nam tạo nên bất ngờ. Một số ý kiến còn cho rằng bảng đấu của Việt Nam “dễ thở” hơn đáng kể so với nhiều đại diện châu Á khác.
Một CĐV Thái Lan bình luận: “Việt Nam thật sự quá may mắn. Nếu chơi đúng phong độ, họ hoàn toàn có cơ hội vượt qua vòng bảng.”
Tài khoản khác viết: “Mali mạnh nhưng Bỉ và New Zealand không phải đối thủ không thể đánh bại. Việt Nam có cửa đi tiếp đấy.”
Một fan Thái Lan khác nhận xét: “Đây là bảng đấu dễ nhất mà một đội Đông Nam Á có thể nhận được tại U17 World Cup.”
Trong khi đó, một bình luận thu hút nhiều tương tác cho hay: “Tôi nghĩ Việt Nam đang có lứa trẻ rất tốt. Nếu tận dụng được cơ hội này, họ có thể tạo dấu mốc mới cho bóng đá khu vực.”
Dẫu vậy, giới chuyên môn vẫn đánh giá U17 Việt Nam sẽ đối mặt nhiều thử thách. Mali luôn nổi tiếng với nền tảng thể lực và tốc độ vượt trội ở cấp độ trẻ, trong khi Bỉ sở hữu hệ thống đào tạo hàng đầu châu Âu. New Zealand cũng thường xuyên góp mặt tại các giải trẻ thế giới và có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
Dù vậy, việc rơi vào bảng đấu không quá chênh lệch vẫn mở ra hy vọng để U17 Việt Nam mơ về kỳ tích ở sân chơi World Cup trẻ lớn nhất hành tinh.
CHÍNH THỨC: FIFA đã sửa sai, điền tên U17 Việt Nam dự World Cup
Truyền thông ĐNÁ nhầm lẫn khó hiểu về U17 Việt Nam trước thềm bốc thăm World Cup
Hoàng Cầm














