CĐV Bỉ tỏ ra đặc biệt chú ý sau khi U17 Việt Nam rơi vào cùng bảng đấu tại U17 World Cup 2026, thậm chí nhiều ý kiến còn xem đại diện Đông Nam Á là đối thủ khó lường.
Tối 21/5, lễ bốc thăm U17 World Cup 2026 đã mang tới nhiều sự chú ý khi U17 Việt Nam rơi vào bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand. Kết quả này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên nhiều diễn đàn bóng đá quốc tế, đặc biệt là tại Bỉ, nơi người hâm mộ tỏ ra khá bất ngờ khi phải chạm trán đại diện đến từ Đông Nam Á.
Dù U17 Bỉ vẫn được đánh giá cao hơn nhờ nền tảng đào tạo trẻ hàng đầu châu Âu, nhiều CĐV nước này cho rằng U17 Việt Nam không phải đối thủ dễ bị xem thường. Một số ý kiến còn nhận định đây có thể là “ẩn số nguy hiểm” của bảng đấu sau những bước tiến mạnh mẽ của bóng đá trẻ Việt Nam trong vài năm gần đây.
Trên mạng xã hội, không ít CĐV Bỉ đã để lại những bình luận đáng chú ý sau lễ bốc thăm. Một tài khoản viết: “Đừng nghĩ Việt Nam yếu chỉ vì họ thuộc nhóm hạt giống số 4. Bóng đá châu Á đang tiến bộ rất nhanh.”
Một CĐV khác bình luận: “Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu khó chịu với Bỉ. Các đội Đông Nam Á thường chơi rất tốc độ và giàu tinh thần chiến đấu.”
Trong khi đó, một fan Bỉ khác tỏ ra thận trọng: “Mọi người đang nói nhiều về Mali, nhưng tôi cho rằng Việt Nam mới là đội có thể tạo bất ngờ ở bảng này.”
Một bình luận khác nhận được nhiều tương tác cho hay: “Bỉ mạnh hơn về thể hình và kỹ thuật, nhưng ở cấp độ U17 thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.”
Việc U17 Việt Nam tránh được nhiều “ông lớn” như Brazil, Argentina hay Pháp cũng khiến truyền thông quốc tế đánh giá bảng G tương đối cân bằng. Đây được xem là cơ hội để thầy trò HLV Cristiano Roland cạnh tranh suất đi tiếp tại sân chơi trẻ lớn nhất thế giới.
Dẫu vậy, giới chuyên môn vẫn cho rằng đại diện Việt Nam sẽ cần duy trì sự tập trung tối đa nếu muốn tạo nên kỳ tích. Mali sở hữu nền tảng thể lực vượt trội, Bỉ có chất lượng đào tạo trẻ hàng đầu, còn New Zealand luôn là đối thủ giàu kinh nghiệm tại các giải trẻ FIFA.
CĐV Đông Nam Á phản ứng dữ dội khi U17 Việt Nam vào bảng dễ ở World Cup
CHÍNH THỨC: FIFA đã sửa sai, điền tên U17 Việt Nam dự World Cup
Hoàng Cầm














