Thất bại của CLB HAG trước CAHN đồng thời chiến thắng của các đối thủ SHB Đà Nẵng, SLNA khiến cuộc đua nhóm cuối càng thêm nóng rực…
Đội bóng phố núi Pleiku đang rất hưng phấn khi hành quân đến làm khách trước CLB CAHN. Thầy trò HLV Quang Trãi có 2 chiến thắng liên tiếp trước CLB Ninh Bình và CLB SHB Đà Nẵng để tự tin bước vào cuộc đối đầu với CLB xếp trên đỉnh bảng. Và trong hiệp 1, CLB HAGL chính là đội bóng mở tỉ số trận đấu để mở ra hi vọng về trận “địa chấn”.
Tuy nhiên, CLB CAHN đã không để điều đó xảy ra khi bước vào hiệp thi đấu thứ 2. Các bàn thắng của Minh Phúc và Dos Santos (2 bàn) đã mang về chiến thắng 3-1 cho đội đóng vai chủ nhà. Rất đáng tiếc cho CLB HAGL nhưng cũng phải khen ngợi bản lĩnh của CLB CAHN. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Polking xây thật chắc ngôi đầu với 35 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Ninh Bình 8 điểm và đội xếp thứ 3 Thể Công Viettel đến 10 điểm.
CLB SHB Đà Nẵng đã dồn nén, chờ đợi quá lâu để có chiến thắng thứ 2 tại V.League 1 mùa giải này. Và chiến thắng thứ 2 – trong trận “chung kết ngược” trước đội bóng cùng nhóm đua tranh PVF-CAND mang đến rất nhiều niềm vui, ý nghĩa cho đội bóng sông Hàn: Rút ngắn cách biệt với đối thủ chỉ còn 1 điểm (10 điểm so với 11 điểm), tránh nguy cơ bị bỏ lại quá sâu, “bơm” thêm nhiều sự tự tin, hưng phấn trên chặng đường còn rất nhiều chông gai, thử thách.
Một đội khác ở nhóm đua trụ hạng là CLB SLNA cũng có chiến thắng “vàng” 1-0 trước HL Hà Tĩnh. Chiến thắng giúp đội bóng xứ Nghệ vươn lên vị trí thứ 8 trên BXH, xếp ngay sau lưng chính đối thủ họ vừa đánh bại HL Hà Tĩnh.
Cuộc đua nơi nhóm cuối ngày càng cho thấy mức độ khốc liệt, khó đoán định sau chiến thắng của CLB SHB Đà Nẵng, sự vùng lên của CLB SLNA, HAGL. Như đã đề cập, CLB SHB Đà Nẵng đã rút ngắn đáng kể với các đối thủ phía trên, xuống chỉ còn 1-2 điểm để cập được bến an toàn. Xếp ngay trên, CLB PVF-CAND vẫn chưa thể tìm thấy điểm tựa để “bật” lên khỏi nhóm, điều mà CLB SLNA đã làm được với 3 chiến thắng kể từ vòng 11 để nhảy hẳn lên khoảng giữa BXH, hay CLB HAGL với 2 chiến thắng tại vòng 12 và 13.
Nhưng khoảng cách giữa các CLB này và các đối thủ như CLB Đông Á Thanh Hóa, Thép Xanh Nam Định,CLB Becamex TP.HCM là không lớn, rất dễ “gió đổi chiều” chỉ trong một vài vòng đấu sắp tới.
QH

















