PVF CAND để thua 0-3 trong trận đấu ở vòng 14 V-League gặp Đà Nẵng và tiếp tục gặp khó trong cuộc đua trụ hạng.
Cuộc đối đầu giữa Đà Nẵng vs PVF CAND được coi là chung kết ngược khi 2 đội đang nắm giữ 2 vị trí cuối cùng trên BXH V-League. Đà Nẵng với lợi thế sân nhà nhập cuộc tự tin hơn và liên tục áp đảo PVF CAND. Sau nhiều tình huống ăn miếng trả miếng, đội chủ nhà đã sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 9.
Phan Văn Long góp công lớn với pha đi bóng kỹ thuật, đột phá thẳng vào vòng cấm trước khi chuyền bóng để Hồng Phúc tung cú dứt điểm trái phá, làm tung nóc lưới PVF CAND. Bàn thắng sớm mang về lợi thế tinh thần lớn cho Đà Nẵng.
Tỷ số 1-0 được giữ nguyên tới hết 45 phút đầu tiên của trận đấu. PVF CAND nỗ lực dâng lên tìm bàn gỡ nhưng Đà Nẵng đã chơi kỷ luật và giữ cự ly đội hình tốt. Trận đấu sau đó không có nhiều cơ hội thực sự đáng chú ý cho tới tận những phút cuối trận.
Phút 80, tinh thần thi đấu của PVF CAND bị dội gáo nước lạnh khi Đà Nẵng có bàn thắng thứ 2. Phạm Văn Hữu có pha tạt bóng chính xác bên phía cánh phải và Ribamar bật cao đánh đầu hiểm hóc, hạ gục thủ môn Phí Minh Long.
Gần cuối trận, tiền vệ Xuân Bắc còn phản lưới nhà khiến PVF CAND nhận bàn thua thứ 3. Thua 0-3 trước đối thủ trực tiếp là Đà Nẵng, PVF CAND xếp áp chót trên BXH, chỉ còn hơn chính Đà Nẵng ở cuối bảng đúng 1 điểm nhưng đang đá nhiều hơn 1 trận.
HLV đội tân binh V-League vui mừng khi chiêu mộ Lý Đức
Phạm Lý Đức chỉ ra lý do rời CAHN, tới PVF-CAND thi đấu
Mai Thị Huyền Trâm


















