Quảng cáo

'Tiếc cho Patrik Lê Giang'

Thứ bảy, 01/06/2024 11:10 AM (GMT+7)
A A+

Đó là phát biểu của HLV Phùng Thanh Phương sau trận thắng của CLB TPHCM.

Nghe nội dung bài viết

Patrik Lê Giang cùng đồng đội có chiến thắng thứ 3 ở V-League. Trận thắng này giúp CLB TPHCM vươn lên đứng thứ 7 trên BXH.

Chiến thắng của CLB TPHCM có đóng góp lớn của thủ thành Việt kiều Patrik Lê Giang trong khung gỗ. Ở cuộc họp báo sau trận, HLV Phùng Thanh Phương đã dành lời khen ngợi cho người gác đền sinh năm 1992.

HLV Phùng Thanh Phương cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Patrik Lê Giang chưa có quốc tịch Việt Nam. Thuyền trưởng CLB TPHCM nói:

"Patrik Lê Giang là nền tảng trong chặng đường của TPHCM. Anh ấy thể hiện sự chuyên nghiệp. Tiếc cho Patrik Lê Giang. Nếu Lê Giang nhập tịch thì sẽ là một trong những thủ môn tốt nhất của bóng đá Việt Nam. Patrik cũng khao khát thể hiện cho đội tuyển Việt Nam.

384464386-10219607991429208-5318986847269601312-n-1717214978.jpg
Bố của Patrik Lê Giang là người Việt Nam

Nếu cậu ấy có quốc tịch thì khả năng sẽ khoác áo tuyển Việt Nam. Patrik rất khát khao thể hiện mình trong màu áo quê hương thứ 2 của anh ấy".

"Chiến thắng hôm nay ý nghĩa với đội chúng tôi. Trận thắng này nhờ vào tập thể đã nỗ lực tập luyện hết sức để trụ hạng", HLV Phùng Thanh Phương nói thêm.

Patrik Lê Giang mang trong mình 2 dòng máu Việt Nam - Slovakia. Trước khi về Việt Nam, Lê Giang từng thi đấu cho Bohemians 1905 (CH Séc, từ 2019 đến 2022) và CLB Pohronie (Slovakia, từ đầu năm 2022 đến tháng 1/2023).

441070821-10220437301761448-2848557117002175702-n-1717215119.jpg
Patrik Lê Giang là trụ cột của CLB TPHCM

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Lê Giang từng bày tỏ khát khao của bản thân rằng: "1 nửa dòng máu đang chảy trong người tôi là người Việt và tôi thực sự rất vui khi được trải nghiệm nó.

Tôi cố gắng sống cuộc sống của mình để không phải hối tiếc điều gì. Nhưng điều tôi tiếc nuối nhất là tôi vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam. Đó là giấc mơ lớn của tôi.

Không dễ để chuyển từ bên kia thế giới đến một đất nước hoàn toàn mới, mặc dù nguồn gốc của tôi ở đây. Tôi đến đây hoàn toàn một mình, không biết tiếng Việt, nhưng với mong muốn được làm quen với nửa kia, dòng máu của mình.

Việt Nam là một đất nước xinh đẹp và hiện tại tôi ngày càng cảm thấy nơi đây như ở nhà của mình".

Author Thethao247.vn Thùy Linh / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT