Quảng cáo

HLV Thái Lan thốt lên sau khi giành vé vào chung kết giải châu Á

Thứ sáu, 26/04/2024 22:28 PM (GMT+7)
A A+

HLV ĐT futsal Thái Lan chia sẻ tại họp báo sau chiến thắng kịch tính đưa đội nhà vào chung kết futsal châu Á 2024.

Nghe nội dung bài viết

Tại trận bán kết 1 futsal châu Á 2024, ĐT futsal Thái Lan đã đánh bại Tajikistan theo kịch bản không thể kịch tính hơn để giành vé vào chơi trận chung kết.

Cụ thể, ở trận cầu này, tuyển futsal Thái Lan khá bế tắc khi phải rượt đuổi tỷ số để gỡ hòa 3-3 ĐT futsal Tajikistan dù có bàn dẫn trước đối thủ. Kết quả hòa được giữ nguyên suốt thời gian thi đấu chính thức lẫn hiệp phụ.

Theo đó, 2 đội phải bước vào loạt sút luân lưu và trên chấm 11m, ĐT futsal Thái Lan đã vượt qua Tajikistan với tỷ số 6-5 để có được tấm vé đầu tiên vào chung kết. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp bán kết giữa Uzbekistan vs Iran.

Mở đầu cuộc họp báo sau trận, HLV trưởng ĐT futsal Thái Lan, ông Miguel Rodrigo chia sẻ: "Đây là một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi đã chiến đấu cùng nhau như một khối đoàn kết. Chúng tôi đã trở lại. Tôi cảm ơn những NHM Thái Lan.

438223766-481045390917582-2852471025215138397-n-1714143892.jpg
HLV Miguel Rodrigo không giấu được niềm hạnh phúc khi Thái Lan tiến vào chung kết (Ảnh: FAT)

Hôm nay 80% chiến thắng là nhờ có họ. Những NHM của chúng tôi đã cổ vũ từ lúc bắt đầu trận đấu cho đến loạt sút phạt đền cuối cùng".

Thuyền trưởng ĐT futsal Thái Lan tiếp tục nói: "Chúng tôi đã thiếu 2 cầu thủ chính, nhưng Suphawut đã động viên toàn đội rất tốt.

Chúng tôi đã tập luyện và chiến đấu như một gia đình. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp phụ. Đáng lẽ, đội của tôi phải ghi bàn trong thời điểm đó".

Nói về loạt sút penalty cân não, HLV Rodrigo nhận xét: "Chúng tôi đã có 2 thủ môn tuyệt vời. Pha cứu thua cuối cùng của Kathawut Hankhampha thật tuyệt vời. Tôi phải cảm ơn anh ấy.

Thủ môn là sức mạnh của chúng tôi và chúng tôi có 2 thủ môn tuyệt vời như nhau. Tôi muốn cảm ơn ông Adisak Benjshirivan. Ông ấy đã đồng hành trong nhiều năm và luôn ủng hộ đội của chúng tôi.

422581476-481003657588422-6742937578113091111-n-1714144857.jpg
ĐT futsal Thái Lan vỡ òa sau khi giành vé vào chung kết futsal châu Á (Ảnh: FAT)

Chúng ta đã vào chung kết và tôi nghĩ đã đến lúc ĐT futsal Thái Lan cần hướng đến chức vô địch futsal châu Á đầu tiên trong lịch sử".

Đánh giá về đối thủ Tajikistan, HLV ĐT futsal Thái Lan nhận định: "Tajikistan không phải là đội bóng vô danh, cũng không phải ngựa ô. Họ có một đội rất giỏi và mạnh. Họ có lối chơi phản công hàng đầu châu Á.

Vì vậy, đánh bại họ trong phạt đền không phải là điều chúng ta phải lo lắng. Họ thực sự rất mạnh ". Về trận chung kết, HLV Rodrigo khẳng định:

"Tôi không quan tâm đối thủ của ĐT futsal Thái Lan là ai, nhưng điều chúng tôi cần bây giờ là sức mạnh. Chúng tôi sẽ quay lại để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng".

Author Thethao247.vn CT / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT