Smash tỏa sáng trong màu áo Dplus KIA, sẵn sàng đối đầu T1 tại Playoffs LCK Cup 2026.
Dplus KIA tiếp tục hành trình tại LCK Cup 2026 sau chiến thắng 3-1 trước DN Supers ở vòng 2 nhánh thua. Tâm điểm của loạt Bo5 là màn trình diễn thuyết phục của xạ thủ Smash, người được bầu chọn POM nhờ phong độ ổn định với Ezreal, Aphelios và Ashe.
Chia sẻ sau trận đấu, Smash không giấu được niềm vui: “Mỗi lần đội thắng tôi đều tự hỏi bao giờ mình mới được POM. Lần này lại là ở một loạt Bo5 nên cảm giác càng đặc biệt hơn”.
Ở Dplus KIA, danh hiệu POM thường xuyên thuộc về ShowMaker. Smash cười khi nói về điều này: “Có chút tiếc vì không được nhận nhiều hơn, nhưng những người được chọn đều chơi quá hay. Mỗi lần ShowMaker nhận POM thì tôi cũng không có gì để nói”.
Nhắc lại thất bại trước Gen.G ở nhánh trên, Smash thừa nhận toàn đội đã chuẩn bị rất nhiều nhưng kết quả chưa như mong đợi. “Chúng tôi phân tích kỹ cả trong game lẫn cấm chọn để tìm hướng đi tốt hơn cho trận sau. Ai cũng tập trung cao độ vì biết rằng nếu không điều chỉnh, mọi thứ sẽ rất khó khăn”.
Trước DN Supers, Dplus KIA lần đầu tiên chủ động chọn bên đỏ thay vì trung thành với bên xanh. Smash tiết lộ nội bộ đội từng đùa rằng mình “bị ám” bởi bên xanh do chọn quá nhiều. “Chúng tôi nghĩ thử thay đổi cũng là ý hay. Thắng ván 1 rồi nên đến ván 4 tiếp tục giữ lựa chọn đó”.
Về ván thua thứ ba, Smash thẳng thắn nhìn nhận: “Đội hình của chúng tôi có lợi thế ở cả ba đường và rừng đầu trận. Kế hoạch là đẩy nhanh nhịp độ từ sớm, nhưng khi để mất thế chủ động, đội hình trở nên khó vận hành. Vấn đề nằm ở khâu thực hiện”.
Là một xạ thủ thường xuyên chủ động giao tiếp, Smash cho biết anh điều chỉnh cách gọi chiến thuật tùy theo tình huống. “Khi đang tập trung tốt, tôi nói rất nhiều. Nhưng nếu bản thân gặp khó khăn, tốt nhất là tập trung vào sát thương và giữ nhịp cho đội. Mọi thứ phải đúng thời điểm”.
Phía trước Dplus KIA là thử thách mang tên T1 – đội tuyển cũ của Smash. Anh thừa nhận vẫn còn nhiều tình cảm với tập thể cũ, đặc biệt sau thất bại 0-3 ở Super Week. “Tôi không nghĩ sẽ gặp lại họ trong tình thế này. Dù tôi yêu T1 và có nhiều kỷ niệm tại đội cũ, nhưng vào trận thì điều đó không còn quan trọng. Tôi muốn chiến thắng bằng mọi giá”.
Chỉ còn một bước nữa là tới Hong Kong, Smash hiểu rõ áp lực lẫn cơ hội đang ở ngay trước mắt. Với phong độ hiện tại và tinh thần quyết tâm, cuộc tái ngộ giữa anh và T1 hứa hẹn sẽ là một trong những trận đấu đáng chờ đợi nhất của LCK Cup năm nay.
Rain

















