Ronaldo bị hiểu lầm tại Al Nassr, lập tức trở lại hoành tráng

Quân Persie Quân Persie
Thứ năm, 05/02/2026 05:39 AM (GMT+7)
A A+

Những thông tin gần đây về sự nổi loạn của Cristiano Ronaldo tại Al Nassr được cho là không đúng sự thật.

Theo The Record, Cristiano Ronaldo của Al Nassr vẫn đang ở Ả Rập Xê Út, hoàn toàn trái ngược với những thông tin lan truyền trước đó. Trên thực tế, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn tập luyện đều đặn cùng đội bóng và không bỏ lỡ bất kỳ buổi tập nào.

Pedro Sousa, giám đốc điều hành của Correio da Manha Radio, cho biết những ồn ào xoay quanh Ronaldo thực chất xuất phát từ phản ứng của cầu thủ này trước việc FIFA dường như làm ngơ trước các vi phạm quy định của một số câu lạc bộ khác tại Saudi Pro League. Theo Sousa, trong suốt thời gian qua Ronaldo không hề nghỉ tập cũng như không rời khỏi Ả Rập Xê Út. Những suy đoán trên truyền thông chỉ là cách lợi dụng tên tuổi của anh và làm ảnh hưởng đến di sản của huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha.

Sousa cũng nhấn mạnh rằng ngay trong hôm nay, người hâm mộ sẽ có thể tự mình kiểm chứng thông tin này khi Ronaldo tiếp tục ra sân tập luyện cùng các đồng đội tại Al Nassr. Thực tế, điều này đã được xác nhận khi Ronaldo đăng tải hình ảnh ra sân tập luyện trong màu áo Al Nassr, qua đó đập tan những tin đồn về việc rạn nứt với ban lãnh đạo đội bóng.

Ronaldo bị hiểu lầm tại Al Nassr 790052
Thông tin Ronaldo bỏ tập tại Al Nassr được cho là không chính xác

Trước đó, làn sóng tin đồn về việc Ronaldo nổi loạn với ban lãnh đạo Al Nassr cũng như Quỹ Đầu tư Ả Rập Xê Út (PIF). Những căng thẳng này bị cho là lý do khiến ngôi sao người Bồ Đào Nha không tham gia tập luyện và vắng mặt trong các trận đấu của đội bóng.

Theo nhiều nguồn tin, CR7 không hài lòng với hoạt động chuyển nhượng của Al Nassr khi đội bóng chỉ bổ sung duy nhất Haydeer Abdulkareem, tiền vệ 21 tuổi người Iraq. Sự khó chịu của anh càng lớn hơn trong bối cảnh quyền hạn của giám đốc thể thao Simao Coutinho và CEO Jose Semedo bị hội đồng quản trị tạm thời đình chỉ từ đầu tháng, một quyết định được cho là đã khiến Ronaldo đặc biệt bức xúc.

Trong khi đó, bức tranh ở Al Hilal lại hoàn toàn trái ngược. Câu lạc bộ này, cũng thuộc sự quản lý của PIF, tỏ ra rất quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng khi lần lượt mang về Pablo Mari từ Fiorentina, Kader Meita của Rennes, thậm chí còn thuyết phục thành công Karim Benzema rời Al Ittihad và chiêu mộ thêm tài năng trẻ Bouabre từ Neom.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm