Tương lai của Cristiano Ronaldo tại Al-Nassr đang trở nên mờ mịt sau vụ đình công vì bất mãn với việc Al-Hilal chiêu mộ thành công Karim Benzema.
Thương vụ này gây nhiều tranh cãi bởi cả Al Hilal, Al Nassr và Al Ittihad, đội cũ của Benzema đều thuộc quyền sở hữu của Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF). Ronaldo được cho là cảm thấy bị “chơi không đẹp” khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp được tăng cường sức mạnh bằng một tiền đạo từng là đồng đội của anh tại Real Madrid.
Diễn biến này đã làm dấy lên tin đồn về khả năng Ronaldo sẽ rời Saudi Arabia trước thời hạn. Và Manchester United lập tức được nhắc đến như một trong những bến đỗ tiềm năng nhất.
Tuy nhiên, viễn cảnh về một lần trở lại MU đã ngay lập tức bị dội gáo nước lạnh từ chính một người từng sát cánh với anh tại Old Trafford – Wes Brown, cựu trung vệ từng vô địch Champions League 2008 cùng Ronaldo.
“Anh ấy không vui, nhưng tôi không nghĩ Cristiano có thể trở lại MU lần thứ ba”, Star Daily dẫn lời Brown. “Tôi không thấy kịch bản nào hợp lý để điều đó xảy ra. Có thể anh ấy sẽ đến MLS hoặc trở lại thi đấu ở Bồ Đào Nha. Dù sao thì Ronaldo vẫn có rất nhiều lựa chọn”.
Brown cũng nhấn mạnh rằng Ronaldo vẫn đặt mục tiêu dự World Cup 2026 và sẽ làm mọi cách để duy trì phong độ.
“Chuyện Ronaldo đình công khiến ai cũng bất ngờ, nhưng tôi tin mọi thứ rồi sẽ được giải quyết. Chúng ta cứ chờ xem mọi chuyện sẽ đi tới đâu”, .
Hiện tại, Ronaldo cùng toàn đội Al-Nassr vẫn giữ im lặng kể từ sau trận thắng Al-Riyadh. HLV Jorge Jesus đã hủy họp báo sau trận, trong khi các cầu thủ và thành viên đội bóng bị yêu cầu không phát biểu trước truyền thông.
Al-Nassr sẽ có trận đại chiến với Al-Ittihad vào thứ Sáu tới, nhưng khả năng Ronaldo ra sân vẫn đang bỏ ngỏ. Trong khi đó, Al-Hilal sẽ tiếp đội cuối bảng Al-Akhdoud trên sân nhà. Sau 3 trận liên tiếp không thắng, Al-Hilal đang để ngỏ cơ hội cho Al-Nassr bứt lên chiếm ngôi đầu, điều mà họ chưa làm được kể từ chức vô địch năm 2019, trước cả khi Ronaldo rời Man United để đầu quân cho CLB vào năm 2022.
Nguyễn Vương Hãn


















