Raphinha đã thẳng thắn chỉ trích việc anh bị bỏ qua một cách thiếu công bằng trong các cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng cũng như giải thưởng FIFA The Best năm 2025.
Raphinha đã ghi bàn 34 lần ở mùa giải trước, đánh dấu thành tích cá nhân cao nhất trong sự nghiệp, đồng thời trở thành nhân tố mang tính biểu tượng của gã khổng lồ xứ Catalunya. Có thời điểm, anh được xem là ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng, nhưng cuối cùng đã để vuột giải thưởng này vào tay Ousmane Dembele, tiền đạo của PSG và là nhà vô địch Champions League.
Trong cuộc bỏ phiếu, Raphinha chỉ xếp thứ năm, sau Dembele, Lamine Yamal, Vitinha và Mohamed Salah, đồng thời cũng không thể lọt vào top ba ở cuộc bầu chọn FIFA The Best. Dù vậy, những đóng góp của anh vẫn được ghi nhận tại Tây Ban Nha với giải thưởng Toresky dành cho Vận động viên xuất sắc nhất năm. Chia sẻ với Cadena SER, Raphinha nói: “Thực sự thì việc được ghi nhận cho những nỗ lực của mình là điều rất đặc biệt; cuối cùng, khi biết rằng bạn đã cống hiến hết sức và nhận được một giải thưởng cho điều đó, cảm giác rất đáng giá. Với tôi, quan trọng nhất vẫn là các danh hiệu tập thể, đó là lý do tôi đến câu lạc bộ, nhưng nếu nói rằng các giải thưởng cá nhân không quan trọng thì tôi sẽ nói dối.”
Khi được hỏi liệu những gì anh thể hiện trong mùa 2025/26 có bị bỏ qua một cách không công bằng hay không, Raphinha cho biết: “Tôi không nợ ai điều gì cả. Tôi biết mùa giải mình đã có, và tôi biết điều đó là rất không công bằng; cuối cùng thì đây là thứ chúng ta không thể kiểm soát. Tôi không thể kiểm soát những gì diễn ra ngoài sân cỏ. Cuối cùng, bạn phải thân thiện với những người bỏ phiếu. Tôi là người thể hiện trên sân, và dù chuyện gì xảy ra, tôi vẫn hài lòng với mùa giải mình đã trải qua.”
Raphinha gia nhập Barcelona từ Leeds Utd vào năm 2022. Ngôi sao sinh năm 1996 từng nhiều lần đối mặt với những câu hỏi về tương lai khi các tin đồn chuyển nhượng xuất hiện tại Camp Nou, nhưng cầu thủ 29 tuổi hài lòng vì đã chứng minh được giá trị của mình trong môi trường khắc nghiệt.
Chia sẻ về việc khoác áo Barca, anh nói: “Thành thật mà nói, ngoài bóng đá ra thì việc được sống ở thành phố này cũng là một giấc mơ. Chúng tôi rất yêu bãi biển và việc được sống ở một thành phố có thời tiết tuyệt vời. Mọi người đã chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt ngay từ ngày đầu tiên. Chúng tôi đã thích nơi này từ trước, và giờ nó càng trở nên đặc biệt hơn nhờ tình cảm của mọi người.”
Barcelona đang hướng tới thêm các danh hiệu lớn ở mùa giải này, sau khi đã giành Siêu cúp Tây Ban Nha. Họ vẫn còn thi đấu tại Champions League và Cúp Nhà vua, đồng thời đang dẫn đầu La Liga với khoảng cách một điểm so với đại kình địch Real Madrid.
Khi nói về việc các đối thủ bám sát phía sau, Raphinha chia sẻ trong hành trình hướng tới danh hiệu La Liga thứ ba tại Tây Ban Nha: “Thành thật mà nói, tôi không để ý đến các đội khác.Tôi nghĩ chúng tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình, và nếu làm tốt, chúng tôi không cần quan tâm đến những đội còn lại.”
Mùa này, Raphinha gặp một số vấn đề về thể lực nhưng vẫn ghi được 13 bàn thắng. Anh đang cạnh tranh thời gian thi đấu với những cái tên như Marcus Rashford, cầu thủ được Man Utd cho mượn, trong khi tài năng trẻ Lamine Yamal tỏa sáng ở cánh đối diện.
Yamal được kỳ vọng sẽ giành Quả bóng Vàng trong tương lai nhờ tiềm năng to lớn, và khi được hỏi liệu có trêu đùa người đồng đội 18 tuổi về giải Toresky hay không, Raphinha nói: “Không, không. Cuối cùng thì Lamine cũng xứng đáng với những giải thưởng mà cậu ấy đã giành được cũng như những giải thưởng mà cậu ấy chưa có, điều mà tôi cũng nghĩ là rất nhiều lần không công bằng với cậu ấy. Cậu ấy còn rất trẻ, phía trước còn nhiều giấc mơ bóng đá, và tôi chắc chắn cậu ấy sẽ giành được tất cả các danh hiệu cá nhân trong tương lai.”
Barcelona sẽ đá lượt đi bán kết Cúp Nhà vua với Atletico Madrid vào giữa tuần này, trước khi tiếp tục thi đấu xa nhà trong chuyến làm khách trước Girona tại vòng 24 La Liga, khi đội bóng của HLV Hansi Flick nỗ lực củng cố vị trí dẫn đầu.
Quân Persie

















