Lịch thi đấu World Cup

Xem chi tiết →

Khai mạc World Cup 2026: Hai nửa trái ngược tại thánh địa Azteca

Vinh Hoàng Vinh Hoàng
Thứ sáu, 12/06/2026 10:37 AM (GMT+7)
A A+

World Cup 2026 mở màn tại sân Azteca trong bầu không khí rực rỡ của lễ hội, nhưng bên ngoài sân, Mexico City lại chứng kiến làn sóng biểu tình dữ dội từ các giáo viên và thân nhân của gần 135.000 người mất tích.

Thánh địa  Azteca đã sống trong bầu không khí rực lửa khi chủ nhà Mexico có màn khởi đầu thuận lợi trong ngày khai mạc World Cup. Trên khán đài, hàng vạn CĐV chủ nhà phủ xanh sân đấu lịch sử, nhiều người mặc trang phục Mariachi, đội sombrero, thổi kèn trumpet và biến ngày mở màn thành một lễ hội bóng đá đúng nghĩa.

Buổi lễ khai mạc tôn vinh văn hóa tiền Tây Ban Nha, trong khi Shakira và Burna Boy trình diễn ca khúc chủ đề của World Cup 2026. Pháo hoa rực sáng trên sân, âm nhạc vang lên và Azteca một lần nữa trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới.

hkjxk2sbyaa0x7x-111
Màn khai mạc hoành tráng tại sân Azteca

“Đây là ngôi đền của chúng tôi. Đây sẽ là một kỳ World Cup tuyệt vời." , Alejandro Garcia, một CĐV Mexico 50 tuổi, chia sẻ trong niềm tự hào.

Nhưng ngay bên ngoài “ngôi đền” ấy, bóng ma của những cuộc biểu tình vẫn phủ lên ngày khai mạc. Mexico City không chỉ có âm nhạc, pháo hoa và sắc xanh trên khán đài, mà còn có hàng rào thép, cảnh sát chống bạo động và những đoàn người xuống đường để đòi tiếng nói cho mình.

Theo Reuters, trong ngày khai mạc World Cup 2026, ít nhất 6 cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch tại Mexico City. Các nhóm giáo viên, tổ chức xã hội và thân nhân của những người mất tích đã tận dụng sự chú ý toàn cầu dành cho giải đấu để đưa vấn đề của mình ra quốc tế.

Đáng chú ý hơn cả là cuộc tuần hành của thân nhân những người mất tích. Mexico hiện có gần 135.000 trường hợp mất tích, và hàng trăm gia đình đã xuống đường trong ngày khai mạc World Cup. Nhiều người mặc áo trắng hoặc áo tuyển Mexico in hình người thân, thắp nến và mang theo các tấm poster tìm kiếm.

CA6ONYEARBKZTMKK4VWEQXUNJ4
Tờ rơi tìm người mất tích xuất hiện trong thời gian Mexico đăng cai World Cup 2026.

“Chúng tôi không chống lại World Cup, không chống lại việc mọi người đến đây tận hưởng lễ hội. Chúng tôi phản đối việc họ đầu tư quá nhiều tiền vào chuyện này, trong khi chúng tôi bị bỏ lại trong quên lãng”, Hector Aguila, người đang tìm con trai mất tích từ năm 2023, chia sẻ.

Một số cuộc biểu tình sau đó trở nên căng thẳng khi hàng rào bị kéo đổ và lực lượng cảnh sát chống bạo động được triển khai quanh sân. Trên các tuyến đường dẫn tới Azteca, hàng nghìn poster người mất tích xuất hiện cùng khẩu hiệu ám ảnh: “Trái bóng đang trở về nhà, nhưng khi nào con chúng tôi trở về?”.

World Cup 2026 đã bắt đầu bằng âm nhạc, pháo hoa và niềm tự hào Mexico. Nhưng bên ngoài sân Azteca, những hàng rào thép, cảnh sát chống bạo động và các đoàn người biểu tình đã tạo nên một khung cảnh trái ngược hoàn toàn với bầu không khí lễ hội trong sân.

AA25qjL2
Bạo loạn diễn ra bên ngoài sân Azteca
Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT