Cristiano Ronaldo được cho là đã ra phán quyết về việc trở lại thi đấu cho Man Utd, trong bối cảnh tương lai tại Al Nassr không được đảm bảo.
Theo Tuttosport, Cristiano Ronaldo đã đưa ra quyết định dứt khoát rằng anh sẽ không bao giờ trở lại Man Utd, và ý nghĩ này thậm chí chưa từng xuất hiện trong đầu siêu sao người Bồ Đào Nha. Điều đó đồng nghĩa chương sự nghiệp của CR7 tại sân Old Trafford đã chính thức khép lại và sẽ không được viết tiếp trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Cristiano Ronaldo từng có quãng thời gian huy hoàng kéo dài sáu năm trong màu áo Man Utd ở giai đoạn đầu sự nghiệp, từ năm 2003 đến 2009. Tại đây, siêu sao sinh năm 1985 gặt hái hàng loạt danh hiệu lớn như ba chức vô địch Premier League, một Champions League và một FIFA Club World Cup. Chính Old Trafford đã trở thành bệ phóng quan trọng, đưa Ronaldo từ một tài năng trẻ trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới, đồng thời giúp anh khẳng định vị thế trong nhóm những cầu thủ xuất sắc nhất đương thời.
Cũng trong quãng thời gian khoác áo "Quỷ đỏ", Ronaldo giành Quả bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Đến mùa hè năm 2021, CR7 bất ngờ trở lại Old Trafford, nhưng lần tái hợp này không diễn ra như mong đợi. Mối lương duyên giữa hai bên cuối cùng khép lại vào tháng 11 năm 2022, khi hợp đồng chính thức bị chấm dứt.
Trước đó, những đồn đoán về khả năng Ronaldo lần thứ ba trở lại khoác áo Man Utd đã rộ lên, xuất phát từ những bất đồng giữa anh với ban lãnh đạo Al Nassr cũng như Quỹ Đầu tư Công Ả Rập Xê Út (PIF). Căng thẳng này được cho là nguyên nhân khiến siêu sao người Bồ Đào Nha từ chối tham gia tập luyện và không ra sân thi đấu cho đội bóng.
Theo các báo cáo, Ronaldo tỏ ra không hài lòng khi Al Nassr chỉ mang về duy nhất Haydeer Abdulkareem, tiền vệ 21 tuổi đến từ Iraq, trong kỳ chuyển nhượng. Sự bức xúc của Ronaldo càng gia tăng khi quyền hạn của giám đốc thể thao Simao Coutinho và CEO Jose Semedo bị Hội đồng quản trị đóng băng từ đầu tháng. Quyết định này được cho là đã khiến siêu sao người Bồ Đào Nha đặc biệt tức giận.
Trái ngược hoàn toàn, Al Hilal, một CLB khác cũng thuộc sự quản lý của Quỹ PIF, lại hoạt động rất mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Đội bóng này đã chiêu mộ Pablo Mari từ Fiorentina và Kader Meita từ Rennes, thậm chí giành luôn chữ ký Karim Benzema từ Al Ittihad cũng như tài năng trẻ Bouabre của Neom.
Ở thời điểm hiện tại, tương lai của Ronaldo tại Al Nassr vẫn là dấu hỏi lớn. Trong bối cảnh đó, nhiều nguồn tin nhận định siêu sao người Bồ Đào Nha có thể sớm rời Trung Đông để trở lại châu Âu, hoặc lựa chọn MLS làm điểm đến tiếp theo, nơi đại kình địch Lionel Messi đang thi đấu thăng hoa trong màu áo Inter Miami.
Quân Persie


















