CHÍNH THỨC: Jack bị treo giò 6 trận vì gọi đối thủ là 'gay'

Quân Persie Quân Persie
Thứ tư, 04/03/2026 19:11 PM (GMT+7)
A A+

Jack Fletcher, tài năng trẻ thuộc học viện Man Utd, đã bị treo giò sáu trận sau khi sử dụng một cụm từ mang tính xúc phạm trong trận đấu tại EFL Trophy hồi đầu mùa giải.

Jack Fletcher đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận làm khách của U21 Man Utd trước U21 Barnsley hồi tháng 10 năm ngoái. Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã công bố chi tiết từ phiên điều trần kỷ luật, trong đó đưa ra án phạt nghiêm khắc đối với cầu thủ trẻ của Man Utd cho hành vi vi phạm mà anh không phủ nhận.

Cụ thể, báo cáo của FA cho biết ở phút 62 của trận đấu, Fletcher đã xảy ra tranh cãi bằng lời nói với một cầu thủ Barnsley sau khi đội chủ nhà ghi bàn. Danh tính cầu thủ Barnsley đã được ẩn đi. Trọng tài Will Davis đứng cách Fletcher khoảng một mét và cho biết ông nghe thấy cầu thủ trẻ của Man Utd hét về phía đối thủ câu nói “you’re a gay boy”, tức "cậu là người đồng tính".

CHÍNH THỨC: Jack bị treo giò 6 trận vì gọi đối thủ là 'gay' 802175
Jack Fletcher bị treo giò sáu trận và phạt tiền vì những lời lẽ xúc phạm nhắm vào đối thủ

Fletcher không phủ nhận việc mình đã nói câu đó, nhưng giải thích rằng trong hiệp hai anh đã phải chịu hai pha phạm lỗi không bóng, bao gồm việc bị xô ngã trong tình huống dẫn đến bàn thắng và ngay sau đó bị giẫm vào gân Achilles khi bóng không trong cuộc.

Trong bản tường trình bằng văn bản, Fletcher cho biết anh đã báo cáo tình huống sau với trọng tài và cố gắng giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, sau bàn thua thứ ba của Barnsley, đối thủ nói trên đã có những lời lẽ nhắm vào cha anh Darren cũng như người anh em song sinh Tyler.

Đáp lại những lời châm chọc đó, Fletcher thừa nhận đã nói: “Có vẻ như cậu biết khá nhiều về tôi, cậu là gay boy à?”.

Hội đồng kỷ luật chấp nhận rằng Fletcher thực sự có va chạm thể chất, đặc biệt ở vùng gân Achilles, điều này được chứng minh qua băng hình.

Tuy nhiên, các vi phạm theo Điều E3.2 của FA có khung hình phạt từ sáu đến mười hai trận, trong đó sáu trận là mức tối thiểu.

Trong tuyên bố hôm nay, cầu thủ sinh năm 2007 nói: “Tôi thực sự xin lỗi vì từ ngữ xúc phạm đã dùng trong lúc nóng giận. Dù tôi không có ý định sử dụng cụm từ đó như một sự xúc phạm mang tính kỳ thị, tôi hoàn toàn hiểu rằng ngôn ngữ như vậy là không thể chấp nhận được và tôi đã xin lỗi ngay sau trận đấu.

Tôi muốn nói rõ rằng khoảnh khắc mất kiểm soát này hoàn toàn không phản ánh niềm tin hay giá trị sống của tôi.”

CHÍNH THỨC: Jack bị treo giò 6 trận vì gọi đối thủ là 'gay' 802176
Jack Fletcher thừa nhận hối hận vì khoảnh khắc thiếu kiểm soát của bản thân

Fletcher bày tỏ sự hối hận về ngôn từ mang tính kỳ thị và cho biết trong buổi phỏng vấn rằng những lời đó được thốt ra “trong lúc nóng giận và thất vọng” vì các tình huống xảy ra trong trận. Ngôi sao 18 tuổi cũng khẳng định mình không có tư tưởng kỳ thị, không thường xuyên sử dụng ngôn ngữ như vậy và không có ý định biến câu nói thành một sự xúc phạm có chủ đích.

Ngoài án treo giò sáu trận và khoản tiền phạt 1.500 Bảng, FA còn yêu cầu Fletcher phải tham gia một chương trình giáo dục trực tiếp bắt buộc.Chương trình này phải được hoàn thành trước ngày 2 tháng 6 năm 2026, nếu không anh có thể bị đình chỉ thi đấu vô thời hạn cho đến khi hoàn tất.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm