Sự ra đi của HLV thủ môn Silvino Louro khiến làng bóng đá bàng hoàng, khi hàng loạt CLB lớn và học trò cũ đồng loạt gửi lời tri ân, tưởng nhớ người thầy giàu cống hiến.
Hôm 20/3, CLB Real Madrid đã phát đi thông báo chính thức về sự ra đi của cựu HLV thủ môn Silvino Louro, người từng có ba năm làm việc tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Trong thông cáo, Real Madrid bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc: “Chủ tịch, ban lãnh đạo cùng toàn thể CLB Real Madrid vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Silvino Louro, HLV thủ môn của đội bóng giai đoạn 2010–2013. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc, cùng tình yêu và sự sẻ chia tới gia đình, đồng nghiệp, các CLB và những người thân yêu của ông.”
Sau quãng thời gian tại Bernabéu, Silvino Louro gia nhập Manchester United vào năm 2016 theo lời mời của HLV Jose Mourinho và gắn bó với đội bóng trong ba mùa giải. Tại Old Trafford, ông làm việc với nhiều thủ môn nổi bật như David De Gea, Sergio Romero, Sam Johnstone và Joel Pereira. Trước sự ra đi của người thầy cũ, De Gea đã đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy xúc động: “Thầy yên nghỉ nhé.”
Trong thời gian làm việc tại Man Utd, Louro góp công giúp đội bóng giành chức vô địch Europa League và League Cup. Trước đó, ông cũng từng làm việc tại các CLB lớn như Chelsea, Inter Milan và Porto.
Silvino Louro bắt đầu sự nghiệp huấn luyện vào đầu những năm 2000 sau khi giải nghệ. Khi còn thi đấu, ông từng khoác áo các đội bóng danh tiếng của Bồ Đào Nha như Porto, Benfica và Vitoria Setubal, đồng thời có 23 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia.
Sự ra đi của Louro đã khiến cộng đồng bóng đá tiếc thương. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ gửi lời tri ân, trong đó có một CĐV Real Madrid viết: “Một người của chúng ta đã ra đi. Mong ông an nghỉ trong vòng tay của Chúa.” Một người khác chia sẻ: “Ngay cả Mourinho hôm nay cũng nhắc về ông… Yên nghỉ nhé, Silvino.”
CLB Benfica cũng gửi thông điệp chia buồn: “Sport Lisboa e Benfica bày tỏ nỗi tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Silvino. Là cựu thủ môn của CLB và đội tuyển quốc gia, ông sẽ mãi được ghi nhớ như một biểu tượng của thế hệ đã mang lại niềm tự hào lớn lao cho đội bóng.”
Trong khi đó, Porto khẳng định: “FC Porto đang chìm trong tang thương trước sự ra đi của Silvino Louro. Với tư cách cầu thủ, ông giành hai chức vô địch quốc gia và một Siêu cúp. Khi làm HLV thủ môn, ông tiếp tục gặt hái thêm tám danh hiệu, bao gồm Champions League và UEFA Cup. CLB xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của ông.”
Hoàng Cầm

















