Băng đội trưởng bỏ đi của Ronaldo cứu sống một mạng người

Quân Persie Quân Persie
Thứ hai, 16/02/2026 11:30 AM (GMT+7)
A A+

Từ cơn giận tại Belgrade đến phép màu cứu sống em bé 6 tháng tuổi, chiếc băng đội trưởng của Ronaldo đã viết nên một giai thoại nhân văn bất tử.

Trong thế giới bóng đá, đôi khi những khoảnh khắc bùng nổ nhất không đến từ một bàn thắng đẹp mắt hay một danh hiệu cao quý, mà lại xuất phát từ chính những góc tối của sự thất vọng. Câu chuyện về chiếc băng đội trưởng bị vứt bỏ của Cristiano Ronaldo trong trận đấu với Serbia năm 2021 là một minh chứng kỳ diệu cho việc định mệnh có thể biến một hành động tiêu cực thành một phép màu cứu sống một mạng người.

Cơn giận dữ tại Belgrade

Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm tháng 3 đầy kịch tính tại vòng loại World Cup 2022. Trên sân vận động Rajko Mitic, Bồ Đào Nha đối đầu với Serbia trong một trận cầu nghẹt thở. Khi đồng hồ đã điểm những giây bù giờ cuối cùng và tỷ số đang là 2-2, Cristiano Ronaldo có pha dứt điểm tinh tế đưa bóng đi qua vạch vôi trước khi hậu vệ đối phương kịp phá ra. Thế nhưng, trong một ngày mà công nghệ Goal-line không được áp dụng, trọng tài chính đã từ chối bàn thắng rõ ràng đó.

Băng đội trưởng bỏ đi của Ronaldo cứu sống một thiên thần nhỏ bé 794588
Ronaldo giận giữ vứt bỏ tấm băng đội trưởng trên sân

Uất ức, bất lực và giận dữ vì sự bất công, siêu sao người Bồ Đào Nha đã phản ứng dữ dội. Trước khi tiến vào đường hầm khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh đã tháo chiếc băng đội trưởng trên tay và ném mạnh xuống thảm cỏ. Đối với Ronaldo, đó là một hành động bộc phát của niềm kiêu hãnh bị tổn thương, nhưng đối với thế giới, đó lại là khởi đầu của một hành trình nhân đạo không ai ngờ tới.

Sự xuất hiện của "người hùng thầm lặng"

Giữa bầu không khí căng thẳng và đầy tranh cãi ấy, Djordje Vukicevic, một lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ tại sân vận động, đã nhặt được kỷ vật ấy. Thay vì giữ lại cho riêng mình như một món đồ lưu niệm đắt giá từ thần tượng, Vukicevic, với trái tim của một người lính cứu hỏa luôn sẵn sàng cứu người, đã nhìn thấy một cơ hội khác.

Vukicevic biết đến hoàn cảnh đáng thương của bé Gavrilo Djurdjevic, một em bé Serbia mới 6 tháng tuổi đang phải chống chọi với căn bệnh teo cơ tủy sống (SMA) quái ác. Đây là căn bệnh hiếm gặp mà chi phí điều trị lên tới hàng triệu euro – một con số không tưởng đối với một gia đình bình thường. Anh quyết định trao lại chiếc băng đội trưởng cho tổ chức từ thiện "Together for Life" để tổ chức một cuộc đấu giá công khai.

Cuộc đấu giá của hy vọng

Tin tức về chiếc băng đội trưởng bị Ronaldo "vứt bỏ" được đem ra đấu giá để cứu người đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên khắp các phương tiện truyền thông toàn cầu. Từ một biểu tượng của sự giận dữ, món đồ ấy bỗng chốc trở thành ngọn hải đăng của niềm hy vọng. Những người hâm mộ bóng đá, các nhà hảo tâm và cả những người vốn không quan tâm đến thể thao đều hướng về cuộc đấu giá đặc biệt này.

Sau ba ngày đấu giá đầy kịch tính, chiếc băng đội trưởng màu xanh có chữ "C" quyền lực đã được bán với mức giá kinh ngạc: 64.000 Euro (tương đương hơn 1,7 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền này ngay lập tức được chuyển thẳng đến gia đình bé Gavrilo. Hiệu ứng từ hành động này lớn đến mức nó đã tạo ra một làn sóng quyên góp mạnh mẽ sau đó, giúp gia đình đủ kinh phí cho ca điều trị đắt đỏ nhất thế giới.

Băng đội trưởng bỏ đi của Ronaldo cứu sống một thiên thần nhỏ bé 794589
Djordje Vukicevic bán đấu giá thành công tấm băng đội trưởng của Ronaldo với một khoản phí khổng lồ

Phép màu từ một sự tình cờ

Nhờ số tiền từ chiếc băng đội trưởng và sự chung tay của cộng đồng, bé Gavrilo đã được đưa sang Hungary để thực hiện ca phẫu thuật và điều trị chuyên sâu. Phép màu đã thực sự xảy ra: ca phẫu thuật thành công rực rỡ, sức khỏe của em bé dần ổn định và sự sống đã được giữ lại trong vòng tay của cha mẹ.

Nhìn lại sự việc, người ta không còn trách móc hành động ném băng của Ronaldo. Dù đó là một phút giây thiếu kiềm chế, nhưng nếu không có chiếc băng nằm lại trên mặt cỏ Belgrade đêm đó, có lẽ thế giới đã không có cuộc đấu giá lịch sử này. Định mệnh đã chọn Ronaldo để tạo ra tình huống, chọn Vukicevic để thực hiện hành động, và cuối cùng chọn bé Gavrilo để nhận lấy món quà của sự sống.

Băng đội trưởng bỏ đi của Ronaldo cứu sống một thiên thần nhỏ bé 794591
Bé Gavrilo đã được thực hiện phẫu thuật nhờ số tiền đấu giá từ tấm băng đội trưởng của Ronaldo

Cristiano Ronaldo sau này khi biết chuyện cũng đã bày tỏ sự xúc động. Anh không ngờ rằng trong giây phút thất vọng nhất của sự nghiệp, mình lại vô tình góp phần viết nên một chương mới cho cuộc đời của một đứa trẻ. Sự tử tế đôi khi không cần được lập trình sẵn, nó nảy mầm từ chính những mảnh vỡ của cuộc sống, thông qua những con người bình thường nhưng có trái tim phi thường như người lính cứu hỏa Vukicevic. Bé Gavrilo giờ đây đã lớn khôn, và câu chuyện về "chiếc băng đội trưởng từ trên trời rơi xuống" sẽ mãi là một giai thoại đẹp nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm