HLV Arne Slot đã nhận trách nhiệm về bản thân sau khi cùng Liverpool nếm trải thất bại cay đắng trước Man Utd.
Liverpool tiếp tục chìm sâu trong cơn khủng hoảng với thất bại trước đại kình địch Man Utd ngay tại Anfield trong trận đấu ở vòng 8 Ngoại hạng Anh.
Đây đã là thất bại thứ tư liên tiếp của The Kop trong giai đoạn này, qua đó phần nào cho thấy sự xuống dốc rõ rệt so với mùa giải trước. Dù vậy, HLV Arne Slot vẫn dành lời khen cho màn thể hiện của các học trò.
Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ: "Những gì tôi thấy hôm nay là các cầu thủ đá chính đã tạo ra khá nhiều cơ hội ngay trong hiệp một, và những người vào sân thay thế thậm chí còn tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, điều đó cũng đến từ nỗ lực mà toàn đội đã bỏ ra trong suốt hiệp đầu tiên.
Florian Wirtz vào sân và lại tiếp tục mang đến rất nhiều đột biến. Hugo Ekitike cũng được tung vào và suýt ghi bàn. Federico Chiesa chơi rất tốt, còn Jeremie Frimpong thì lẽ ra đã có một pha kiến tạo nếu như Cody Gakpo không bỏ lỡ cơ hội, bởi thông thường cậu ấy sẽ ghi bàn ở tình huống đó."
Ngoài ra, nhà cầm quân sinh năm 1978 cũng tự nhận trách nhiệm về thất bại của The Kop, đồng thời khẳng định sự chỉ trích nên nhắm vào bản thân cùng đội ngũ huấn luyện, thay vì hướng tới các cầu thủ của mình.
Ông nói thêm: "Tôi nghĩ trọng tâm không nên đặt vào từng cá nhân, mà phải hướng về tập thể, về đội bóng, về tôi, hoặc bất kỳ ai bạn muốn nói tới. Tất cả chúng tôi đều đang cống hiến hết mình, và đó chính là điều mọi người mong đợi ở đội bóng này. Các cầu thủ đang làm đúng như vậy."
Với lợi thế sân nhà, Liverpool bất ngờ nhận "gáo nước lạnh" ngay ở phút thứ 2 khi để Bryan Mbeumo chọc thủng lưới sau một tình huống phòng ngự thiếu tập trung.
Nhận bàn thua sớm, Liverpool lập tức đẩy cao đội hình nhằm áp đảo thế trận và tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 78, khi Cody Gakpo tung cú dứt điểm chính xác làm nổ tung khán đài Anfield. Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. Phút 84, Harry Maguire xuất hiện đúng lúc, bật cao đánh đầu tung lưới Mamardashvili, đồng thời khép lại trận đấu với tỷ số 2-1 nghiêng về phía Man Utd.
Kết quả này khiến đội bóng vùng Merseyside bị bỏ lại ở cuộc đua vô địch, khi họ đã tụt xuống vị trí thứ ba với 15 điểm, kém lần lượt Arsenal và Man City với khoảng cách bốn và một điểm. Trong khi đó, Man Utd đã lần đầu tiên giành hai chiến thắng liên tiếp tại Premier League, qua đó leo lên vị trí thứ 9 với 13 điểm.




Quân Persie
















