Mối quan hệ đổ vỡ giữa Salah và Liverpool là chủ đề làm rúng động bóng đá Anh, theo thời gian các thông tin hậu trường dần hé lộ nhiều hơn.
Theo tiết lộ từ BILD, Florian Wirtz được cho là nhân tố khiến Mohamed Salah bùng nổ giận dữ, dẫn đến cuộc khủng hoảng lớn nhất trong phòng thay đồ Liverpool mùa này. Chính việc Wirtz được xem là “tương lai của đội bóng” đã kích hoạt sự bất mãn của Salah, người vừa công khai chỉ trích Liverpool và HLV Arne Slot sau trận hòa 3-3 trước Leeds United.
Salah đã tố cáo CLB đã biến anh thành “vật tế thần” trong mùa giải mà Liverpool hụt hơi trong cuộc đua vô địch Premier League, đồng thời cho rằng mối quan hệ giữa anh và Slot “không còn tồn tại”. Ngôi sao người Ai Cập sau đó bị loại khỏi danh sách thi đấu trận thắng Inter Milan 1-0 ở Champions League như một hình thức kỷ luật.
BILD cho biết Salah không hài lòng khi bị đẩy lên ghế dự bị suốt ba trận gần đây, trong khi Wirtz luôn được đá chính. Liverpool từ lâu hiểu rằng Salah là cầu thủ có “cái tôi lớn nhất đội”, nhưng điều đó được chấp nhận vì đóng góp khổng lồ của anh. Tuy nhiên, nguồn tin nhấn mạnh: nếu hiệu suất ghi bàn của Salah giảm, sự hậu thuẫn dành cho anh cũng sẽ biến mất.
Điều gây chú ý là Salah giữ im lặng trước những lời chỉ trích nhắm vào Wirtz, người đang gặp khó khăn trong giai đoạn thích nghi ở Anfield và điều này càng làm dấy lên nghi ngờ về rạn nứt nội bộ. Trước đó, Jamie Carragher từng chỉ ra khoảnh khắc cho thấy Salah “để cái tôi lấn át”, khi anh từ chối chuyền bóng cho Wirtz trong trận thắng Frankfurt 5-1 hồi tháng 10. Carragher nói:
“Cậu ấy chỉ cần đẩy bóng sang cho Wirtz đệm bóng vào lưới trống. Một thủ lĩnh đúng nghĩa phải nâng đỡ đàn em, không phải tranh giành từng bàn thắng”.
Phát biểu sau trận hòa Leeds, Salah khiến người hâm mộ sững sờ khi nói rằng anh không biết tương lai của mình sẽ ra sao sau khi trở về từ CAN 2024.
Anh thẳng thắn chia sẻ: “Tôi không tin nổi mình phải ngồi dự bị 90 phút. Lần đầu trong sự nghiệp. Tôi thấy CLB đã ‘ném tôi xuống gầm xe buýt’. Dường như ai đó muốn đổ hết lỗi lên tôi”. Salah cũng tiết lộ anh dự định chào tạm biệt người hâm mộ Liverpool ở trận gặp Brighton trước khi lên đường dự CAN, vì “không biết điều gì sẽ xảy ra khi mình rời đi”.
Dù Salah mới ký hợp đồng mới đến năm 2027 và Liverpool đã chi 450 triệu bảng để tái thiết hàng công, sự sa sút của Wirtz và Isak khiến hệ thống tấn công không còn linh hoạt như trước.Việc Salah đối đầu với ban huấn luyện và bị nghi ngờ chia rẽ phòng thay đồ càng làm tương lai của anh tại Anfield trở nên mờ mịt.








Nguyễn Vương Hãn
















