HLV Eddie Howe lên tiếng sau thất bại đậm nhất lịch sử châu Âu của Newcastle

Nguyễn Vương Hãn Nguyễn Vương Hãn
Thứ năm, 19/03/2026 05:53 AM (GMT+7)
A A+

Newcastle United đã khép lại hành trình tại Champions League bằng thất bại nặng nề 2-7 trước Barcelona vào ngày 19/3– trận thua đậm nhất của đội bóng này trong lịch sử các cúp châu Âu.

Newcastle khởi đầu không tệ khi ghi 2 bàn ngay tại Camp Nou do công của Anthony Elanga ngay hiệp 1, qua đó xóa nhòa các bàn mở tỷ số của Raphinha và Marc Bernal.

Tuy nhiên, quả phạt đền thành công của Lamine Yamal ngay trước giờ nghỉ giúp Barcelona tái lập thế dẫn bàn 3-2. Bước sang hiệp hai, đội chủ sân Camp Nou hoàn toàn áp đảo.

651878370_1410724657764195_5647123656354671164_n

Fermin Lopez, Robert Lewandowski với cú đúp và thêm một bàn nữa từ Raphinha đã giúp Barcelona giành vé vào tứ kết một cách thuyết phục, còn Newcastle dừng bước đầy thất vọng ở lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out Champions League.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Eddie Howe thẳng thắn thừa nhận Newcastle đã không thể duy trì chất lượng phòng ngự như ở trận gặp Chelsea trước đó.

“Hàng thủ hôm nay không đạt được đẳng cấp như những gì chúng tôi từng thể hiện chỉ vài ngày trước trước Chelsea. Mọi thứ bắt đầu từ bàn thua đầu tiên, khi có hai cầu thủ bị trượt chân. Sau đó là tình huống cố định, và có lẽ bước ngoặt lớn nhất là quả phạt đền”.

Dù vậy, chúng tôi đã chơi rất tốt trong hiệp một. Tôi nghĩ đội bóng đã thể hiện xuất sắc ở nhiều khía cạnh, và đó thực sự là hình ảnh rất rõ về cách chúng tôi muốn chơi”.

HLV Eddie Howe lên tiếng sau thất bại đậm nhất lịch sử châu Âu của Newcastle 808836
Newcastle đã có hiệp một không đến nỗi nào, nhưng chơi tệ trong hiệp hai.

Chiến lược gia người Anh cho rằng nếu Newcastle duy trì được khả năng phòng ngự đúng như năng lực vốn có, họ thậm chí đã có thể bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn.

“Nếu chúng tôi phòng ngự gần với đẳng cấp thật của mình, tôi nghĩ Newcastle đã có thể dẫn trước sau hiệp một. Sang hiệp hai, chúng tôi không còn giữ được nguồn năng lượng như vậy.

“Và khi trận đấu gần như vượt khỏi tầm kiểm soát, chúng tôi cũng phản ứng không tốt vào thời điểm đó. Vì thế, hiệp hai trở nên cực kỳ khó khăn.Ngay cả khi lùi đội hình thấp hơn, chơi sâu hơn và cố thu hẹp không gian, điều đó cũng không thực sự giúp ích cho chúng tôi”.

Sau khi bị loại khỏi Champions League, Newcastle giờ sẽ dồn toàn bộ sự tập trung cho cuộc đua tại Premier League, với mục tiêu giành vé trở lại cúp châu Âu mùa tới.

Đội bóng của Eddie Howe sẽ trở về sân nhà St James’ Park để tiếp đón đại kình địch Sunderland vào cuối tuần, trong trận derby được xem là có ý nghĩa đặc biệt với người hâm mộ thành phố.

HLV Eddie Howe lên tiếng sau thất bại đậm nhất lịch sử châu Âu của Newcastle 808837
Eddie Howe đang đối mặt với sức ép dữ dội vì thất bại nặng nề trước Barcelona.

Dù kết quả trước Barcelona rất nặng nề, Howe vẫn cố tìm ra điểm tích cực từ màn trình diễn của các học trò.

“Dù tỷ số hôm nay rất khắc nghiệt và là một trải nghiệm đau đớn, nhưng việc chứng kiến các cầu thủ thi đấu như trong hiệp một và thực hiện được khoảng 90% những gì chúng tôi mong muốn vẫn mang lại cảm giác rất tích cực.

Tôi hiểu rằng tỷ số sẽ khiến mọi người chỉ nhìn vào thất bại, nhưng ít nhất trong 45 phút đầu tiên, kết quả đó không phản ánh đúng những gì chúng tôi đã thể hiện.”

Khi được hỏi về trận đấu với Sunderland, Howe nhấn mạnh:

“Đó là trận đấu cực lớn. Với tôi, thật khó để nói quá nhiều về nó vào lúc này. Chúng tôi chỉ có một cách là bước ra sân và chơi như thể mạng sống phụ thuộc vào trận đấu đó.

Đó là trận đấu có ý nghĩa rất lớn với thành phố, với người hâm mộ và với tất cả những ai gắn bó với CLB. Chúng tôi hiểu điều đó, đã hiểu từ trước trận lượt đi và bây giờ còn hiểu rõ hơn nữa. Vì vậy, chúng tôi phải nhanh chóng vượt qua thất bại này và hướng tới ngày Chủ nhật.”

Hiện tại, Newcastle đang đứng thứ 9 tại Premier League khi mùa giải còn lại 8 vòng đấu

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm