Một khoảnh khắc tưởng chừng rất bình thường trên sân tập lại trở thành bước ngoặt đáng quên trong sự nghiệp của Manu Hernando – cựu trung vệ trưởng thành từ lò đào tạo Castilla của Real Madrid. Chỉ vì một pha vào bóng với Cristiano Ronaldo, cầu thủ này đã phải trả giá bằng việc bị loại khỏi đội một trong phần còn lại của mùa giải.
Trong giai đoạn đỉnh cao tại sân Bernabeu, Cristiano Ronaldo được xem là cái tên “bất khả xâm phạm”. Cũng giống như Lionel Messi tại Barcelona, thể trạng của siêu sao người Bồ Đào Nha được bảo vệ tuyệt đối.
Các cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ trẻ luôn được nhắc nhở tránh những pha tranh chấp thô bạo với Ronaldo. Đơn giản bởi bất kỳ chấn thương nào của anh cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng của toàn đội.
Dù không hề có ác ý, Manu Hernando từng vi phạm điều luật đó. Sự việc xảy ra vào tháng 3/2017, Hernando khi đó mới được đôn lên tập cùng đội một. Chia sẻ với Cadena SER, cầu thủ hiện đang khoác áo Racing Santander nhớ lại:
“Tôi vô tình tắc bóng trúng Cristiano. Thật sự là tôi không hề cố ý. Ronaldo lao đến, và tôi nghĩ mình có thể chạm bóng trước nên nhoài người chuồi, nhưng Ronaldo đã nhanh hơn và tôi chuồi trúng chân anh ấy. Khi đó, tôi nghĩ mình xong đời rồi".
Hernando thừa nhận sau đó anh không còn được gọi lên tập cùng đội 1 nữa. Truyền thông Tây Ban Nha khi đó đã rao tin Hernando đã bị Real Madrid gạch tên vì dám phạm lỗi với Ronaldo. Tuy nhiên chính anh đã lên tiếng đính chính.
“Cuối mùa đó, Ronaldo chuyển sang Juventus và mùa sau tôi vẫn trở lại tập cùng đội một. Nhưng rồi xuất hiện những tin kiểu như ‘cầu thủ trẻ tự phá hủy sự nghiệp của mình’, và tôi chỉ biết nghĩ: ‘Chuyện này đang bị thổi phồng quá mức’.”
Ban huấn luyện Real Madrid từng cân nhắc đưa Hernando vào danh sách dự bị đội một. Tuy nhiên, chấn thương trong giai đoạn tiền mùa giải 2018 khiến anh lỡ cơ hội cạnh tranh suất thi đấu. Hernando sau đó rời Real Madrid vào năm 2021 và hiện thi đấu ở giải hạng hai Tây Ban Nha cho Racing Santerder.
Dù có một khoảnh khắc “tai nạn” với Ronaldo, Hernando vẫn coi quãng thời gian tại Real Madrid là trải nghiệm đặc biệt. Anh từng có cơ hội tập luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Zinedine Zidane và sát cánh cùng dàn “Galacticos”.
“Khi còn ở đó, bạn không nhận ra nó đặc biệt đến mức nào. Nhưng khi rời đi và nhìn lại, tôi mới hiểu đó là điều rất lớn trong sự nghiệp.”
Nguyễn Vương Hãn


















