Mikel Arteta đã giành lời khen đặc biệt đến 2 ngôi sao bị lãng quên của Arsenal, những người tưởng như đã mất hút trong đội hình toàn sao của Pháo thủ.
Rạng sáng 24/12, Arsenal và Crystal Palace gặp nhau trong khuôn khổ tứ kết Carabao Cup. Pháo thủ gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ được tổ chức tốt của Palace.
Phải đến phút 80, họ mới có bàn thắng vượt lên do Lacroix phản lưới nhà. Tuy nhiên đến phút 95, Guehi đã gỡ hòa cho Palace và buộc trận đấu phải bước vào loạt luân lưu. Pháo thủ phải rất chật vật mới vượt qua Crystal Palace với tỷ số 8-7 trên chấm luân lưu.
Chia sẻ sau trận đấu, HLV Arteta bày tỏ sự hài lòng về chiều sâu đội hình: “Tôi hạnh phúc vì chúng tôi đã vào bán kết. Tôi đặc biệt hài lòng nếu xét đến số lượng thay đổi trong đội hình. Đội đã thể hiện sự gắn kết, năng lượng và chất lượng trước một đối thủ tổ chức rất tốt và hiếm khi để lộ cơ hội”.
Tuy nhiên khi được hỏi về việc liệu có lo lắng về trận đấu này không, Arteta thừa nhận: “Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội và sau 94 phút, cách biệt đáng ra phải 3 hoặc 4 bàn. Khi không làm được điều đó, đối thủ luôn có khả năng trừng phạt bạn từ các tình huống cố định, và chúng tôi đã để thủng lưới. Về mặt cảm xúc, điều đó rất khó chấp nhận với thế trận như vậy. Nhưng toàn đội giữ được sự bình tĩnh, thể hiện bản lĩnh và chất lượng ở loạt luân lưu. Tôi cũng rất vui cho Kepa, khi cậu ấy thực hiện pha cản phá quyết định để giúp chúng tôi đi tiếp”, Arteta nói.
Arsenal đã tạo ra đến 7 sự thay đổi ở trận đấu này nhưng vẫn giành kết quả tốt, và theo Arteta, đây là tín hiệu đáng mừng bởi Arsenal đang có chiều sâu đội hình tốt.
“Tôi xem đó là một đặc ân. Thái độ của các cầu thủ khiến công việc của tôi trở nên dễ dàng. Có những thời điểm chúng tôi không có nhiều lựa chọn, trước đây là hàng công trong nhiều tháng, còn bây giờ là hàng thủ. Nhưng điều đó không quan trọng. Những cầu thủ như Cristhian Mosquera, Kepa hay bất kỳ ai, dù được giao vai trò gì trong tập luyện hay thi đấu, đều hoàn thành nhiệm vụ. Khi được ra sân, họ thể hiện đúng như vậy. Mỗi cầu thủ đều phải mang tư duy đó, bởi ai cũng sẽ có vai trò lớn nếu muốn đạt được mục tiêu. Tôi rất hài lòng khi tất cả những người đang sẵn sàng thi đấu đều có tinh thần và thái độ như vậy và khi họ ra sân, họ chơi tốt như hôm nay”.
Cuối cùng Arteta cũng không quên dành lời khen cho Gabriel Jesus, cầu thủ vừa kỷ niệm trận đấu thứ 100 cho Pháo thủ: “Tôi rất hạnh phúc. Nếu tôi không nhầm thì đây là trận đấu thứ 100 của cậu ấy. Điều đó phản ánh cả hành trình đầy chông gai mà cậu ấy đã trải qua. Một cầu thủ có sức bền tinh thần, tinh thần chiến đấu và ý chí tuyệt vời. Sau 11 tháng, cậu ấy vẫn có thể thi đấu theo cách như hôm nay.Thật tuyệt khi có cậu ấy trở lại”.
Sau trận đấu này, Arsenal sẽ trở lại Ngoại hạng Anh và tiếp đón Brighton tại Emirates trong khuôn khổ vòng 18 vào lúc 22h00 ngày 27/12 tới. Arsenal hiện vẫn đang dẫn đầu, nhưng chỉ còn hơn Man City 2 điểm và chỉ một bước sẩy chân, Pháo thủ sẽ phải trả giá.




Nguyễn Vương Hãn
















