Old Trafford chấn động, Man United đối mặt sóng dữ

Phan Bùi Quốc Anh Phan Bùi Quốc Anh
Thứ hai, 02/02/2026 11:11 AM (GMT+7)
A A+

Người hâm mộ Man United một lần nữa cho thấy sự phẫn nộ đang lên tới đỉnh điểm, khi hàng nghìn CĐV đã đổ ra đường biểu tình bên ngoài sân Old Trafford trước cuộc chạm trán Fulham.

Tâm điểm của làn sóng phản đối lần này đến từ nhóm CĐV có tên The 1958, những người công khai yêu cầu ban lãnh đạo đội bóng phải thực hiện 5 thay đổi khẩn cấp nếu không muốn chứng kiến Man United tiếp tục trượt dài trong khủng hoảng.

Cuộc biểu tình thu hút sự chú ý đặc biệt khi nhiều người tham gia đeo mặt nạ hề, một thông điệp mỉa mai nhắm thẳng vào Sir Jim Ratcliffe – ông chủ mới thuộc tập đoàn Ineos. Trước đó hai tuần, The 1958 đã gây sốc khi gọi Ratcliffe là một “gã hề bất tài” trong tuyên bố chính thức của mình. Dù từng nhiều lần xuống đường phản đối gia đình Glazer, đây là lần đầu tiên nhóm CĐV này tổ chức một cuộc tuần hành có chủ đích trực tiếp hướng vào Sir Jim Ratcliffe.

Old Trafford chấn động, Man United đối mặt sóng dữ 788562
CĐV MU lại tiếp tục biểu tình trước sân Old Trafford. (Ảnh: Goal)

Chia sẻ với SunSport, ông Steve Crompton, đại diện ban tổ chức biểu tình, không ngần ngại chỉ trích mô hình điều hành hiện tại của Man United là “vô vọng”. Theo Crompton, vấn đề cốt lõi của đội bóng không chỉ nằm ở thành tích trên sân cỏ, mà còn ở việc đánh mất bản sắc và văn hóa CĐV, thứ từng làm nên tên tuổi của Man United trong kỷ nguyên thống trị bóng đá Anh và châu Âu.

Một trong những yêu cầu lớn nhất của The 1958 là bảo vệ quyền lợi của CĐV đến sân. Crompton cho rằng khu vực “Red Army” liên tục bị thu hẹp, thậm chí khu TRA không còn được công nhận đúng nghĩa, điều mà ông gọi là “đáng xấu hổ”. Song song với đó là bài toán giá vé ngày thi đấu. Theo phản ánh, các hội viên gần như không thể mua vé thường trên trang web chính thức của Man United, trong khi vé dịch vụ lại được bán rộng rãi với mức giá từ 300 Bảng, con số quá cao với phần lớn người hâm mộ truyền thống.

Old Trafford chấn động, Man United đối mặt sóng dữ 788564
Các CĐV MU vẫn giữ quan điểm muốn nhà Glazer rời đi. (Ảnh: Goal)

Ngoài vấn đề văn hóa và giá vé, The 1958 còn yêu cầu ban lãnh đạo Man United phải ngừng việc thay HLV liên tục. Theo Crompton, mỗi lần sa thải và bổ nhiệm HLV mới đều tiêu tốn hàng chục triệu Bảng, và cuối cùng chính người hâm mộ là những người phải “trả hóa đơn” cho sự thiếu nhất quán ấy. Bên cạnh đó, nhóm CĐV này cũng kêu gọi CLB công bố chiến lược rõ ràng để xử lý khoản nợ khổng lồ, thay vì tiếp tục né tránh hoặc đưa ra những lời hứa mơ hồ.

Trước đó, The 1958 từng hủy kế hoạch biểu tình ở trận mở màn mùa giải hồi tháng 8, do nội bộ hơn 95.000 thành viên còn chia rẽ, nhiều người tin rằng Ineos cần thêm thời gian để chứng minh năng lực. Tuy nhiên, theo Crompton, “khoảng thời gian đó đã cho thấy mọi thứ thậm chí còn tệ hơn”. Ông thẳng thắn cho rằng Man United đã đi lùi kể từ khi Sir Jim Ratcliffe tiếp quản mảng bóng đá, và “quá nhiều người cùng tham gia điều hành đã khiến mọi thứ rối loạn”.

Old Trafford chấn động, Man United đối mặt sóng dữ 788566
Nhiều CĐV thậm chí đã hoá trang thành hình tượng chú hề, nhắm vào sự lố bịch của giới chủ MU.(Ảnh: Goal)

Dù vậy, Man United vẫn kịp mang đến chút niềm vui cho người hâm mộ trên sân khi MU giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Fulham, với bàn thắng quyết định ở phút bù giờ của Benjamin Sesko. Tuy nhiên, kết quả này khó có thể xoa dịu sự bất mãn đang lan rộng, trong bối cảnh tương lai của Man United vẫn bị đặt dấu hỏi lớn cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm