CĐV Trung Quốc phản ứng dữ dội khi thua U17 Nhật Bản ở chung kết

QH QH
Thứ bảy, 23/05/2026 02:05 AM (GMT+7)
A A+

CĐV Trung Quốc dành lời khen cho các cầu thủ đội nhà sau khi thua sát nút 2-3 U17 Nhật Bản ở chung kết U17 châu Á 2026.

U17 Nhật Bản bước vào trận chung kết với đẳng cấp vượt trội khi hoàn toàn kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Sau nhiều tình huống ép sân liên tiếp, Tafuku Satomi mở tỷ số ở phút 31 trước khi Kakeru Saito và Maki Kitahara lần lượt ghi thêm hai bàn để giúp đội bóng xứ mặt trời mọc dẫn trước 3-0 chỉ sau hiệp một. Khả năng phối hợp tốc độ, xử lý kỹ thuật và tận dụng sai lầm của đối thủ cho thấy vì sao Nhật Bản vẫn được xem là nền bóng đá trẻ hàng đầu châu Á hiện nay.

Dù vậy, U17 Trung Quốc đã khiến người hâm mộ tự hào với màn trở lại đầy mạnh mẽ trong hiệp hai. Xiang Wan ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 trước khi Songyuan Zhao thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 78 để đưa trận đấu về thế căng thẳng. Đội bóng trẻ Trung Quốc chơi đầy quyết tâm trong những phút cuối và suýt tạo nên màn ngược dòng khó tin. Dù thất bại 2-3, tinh thần chiến đấu tới phút cuối của các cầu thủ trẻ đã nhận được vô số lời khen từ người hâm mộ Trung Quốc trên mạng xã hội.

705453172_1536565517839527_1757996743366001608_n
U17 Nhật Bản dẫn Trung Quốc 3-0 ngay trong hiệp 1

Nhiều CĐV Trung Quốc cho rằng đây là một trong những trận đấu đáng xem nhất của bóng đá trẻ nước này trong nhiều năm qua. Một tài khoản bình luận: “Hiệp một bị dẫn 0-3 mà các cầu thủ vẫn không bỏ cuộc, đó mới là điều đáng quý nhất. Hiệp hai chúng ta chơi còn hay hơn cả Nhật Bản”. Một người khác viết: “Tôi không thất vọng vì thất bại này, bởi các cầu thủ đã chiến đấu như những chiến binh thực thụ tới tận giây cuối cùng”.

Không ít ý kiến cũng dành lời khen đặc biệt cho tinh thần và bản lĩnh của U17 Trung Quốc. Một CĐV chia sẻ: “Nếu có thêm 10 phút nữa, chúng ta hoàn toàn có thể gỡ hòa. Các cầu thủ trẻ đã cho thấy sự trưởng thành đáng kinh ngạc”. Trong khi đó, một bình luận khác nhận xét: “Lâu lắm rồi tôi mới thấy một đội trẻ Trung Quốc đá với tinh thần máu lửa và tự tin như vậy trước Nhật Bản”.

703206644_1536604014502344_7879961730358308183_n
U17 Trung Quốc gây bất ngờ khi ghi 2 bàn liên tiếp trong hiệp 2

Bên cạnh sự tiếc nuối, người hâm mộ Trung Quốc cũng thừa nhận U17 Nhật Bản vẫn là chuẩn mực số một của bóng đá châu Á. Một tài khoản viết: “Nhật Bản thật sự ở đẳng cấp khác trong hiệp một, cách họ kiểm soát bóng và tận dụng cơ hội quá hoàn hảo”. Một người khác bình luận: “Thua Nhật Bản không phải điều xấu hổ, bởi họ vẫn là nền bóng đá mạnh nhất châu lục hiện tại”.

Dù không thể nâng cúp vô địch, U17 Trung Quốc vẫn rời giải với rất nhiều hy vọng cho tương lai. Màn trình diễn quả cảm ở trận chung kết giúp đội bóng nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ trong nước.Nhiều CĐV tin rằng nếu tiếp tục phát triển đúng hướng và giữ được tinh thần chiến đấu như trước U17 Nhật Bản, lứa cầu thủ này hoàn toàn có thể trở thành nền tảng cho sự trở lại của bóng đá Trung Quốc trong những năm tới.

Thắng kịch tính Trung Quốc, U17 Nhật Bản lần thứ 5 vô địch châu Á

U17 Việt Nam khiến 'ông lớn' châu Phi phải dè chừng

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm