Sau tiếng còi mãn cuộc, chiến lược gia người Tây Ban Nha không giấu được cảm xúc và đưa ra tuyên bố đầy khí thế khiến cả Ngoại Hạng Anh phải chú ý.
Chiến thắng 2-1 ngay trên sân Anfield không chỉ mang về ba điểm quan trọng cho Manchester City mà còn đánh dấu một cột mốc tinh thần đặc biệt với HLV Pep Guardiola.
“Chúng tôi thắng rồi. Cuối cùng thì cũng thắng được tại Anfield”, Pep mở đầu buổi họp báo bằng giọng điệu vừa nhẹ nhõm vừa thách thức. Với ông, đây không chỉ là một chiến thắng thông thường mà là lời khẳng định cho sự trở lại của Man City trong giai đoạn quyết định của mùa giải.
Pep Guardiola thừa nhận đội bóng của ông vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, đặc biệt là sự điềm tĩnh trong khâu xử lý ở khu vực cuối sân. “Chúng tôi chưa đủ bình tĩnh ở một phần ba cuối sân. Trong vòng cấm, dù là hậu vệ hay tiền đạo, bạn phải có cảm giác như đang uống một tách cà phê vậy, đủ chậm để đưa ra quyết định đúng. Nhưng chúng tôi vẫn còn rất trẻ ở nhiều khía cạnh”, Pep phân tích.
Dù vậy, nhà cầm quân 53 tuổi vẫn dành những lời khen ngợi cho tinh thần tập thể của các học trò, đặc biệt là vai trò thủ lĩnh của Bernardo Silva. “Chúng tôi được dẫn dắt bởi một cầu thủ không thể tin nổi, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng huấn luyện. Khi một cầu thủ luôn đặt đội bóng lên trên bản thân mình và làm gương bằng hành động, tất cả mọi người sẽ noi theo. Tôi cũng là người đầu tiên làm điều đó”, Pep nhấn mạnh.
Chiến thắng trước Liverpool cũng không tránh khỏi tranh cãi, nhất là tình huống Szoboszlai nhận thẻ đỏ và bàn thắng của Cherki không được công nhận. Pep Guardiola tỏ rõ sự không hài lòng khi cho rằng trọng tài đã thiếu nhất quán.
“Trong giải đấu này, rất nhiều tình huống kéo người vẫn được cho chơi tiếp. Vậy thì tại sao không công nhận bàn thắng, tỷ số là 3-1, Szoboszlai không bị treo giò và tất cả đều vui?”, Pep đặt câu hỏi đầy mỉa mai.
Nói về cuộc đua vô địch, Pep Guardiola tiếp tục giữ phong thái quen thuộc nhưng không kém phần sắc bén. “Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là thở ngay sau gáy Arsenal, bám sát họ. Nếu họ lơ là dù chỉ một chút, chúng tôi sẽ tận dụng”, ông khẳng định. Theo Pep, 13 trận đấu còn lại tại Ngoại Hạng Anh là quãng thời gian đủ dài để mọi kịch bản xảy ra.
Không chỉ nhìn vào hiện tại, Pep còn thể hiện sự lạc quan về tương lai của Man City. “Tương lai của đội bóng này là rất sáng. Chúng tôi đã mang về những cầu thủ thực sự chất lượng, với cá tính lớn. Marc Guehi sẽ trở thành một cầu thủ hàng đầu, thậm chí tôi nghĩ cậu ấy đã ở đẳng cấp đó rồi”.
Khép lại buổi phỏng vấn, Pep Guardiola để lại câu nói gây bão mạng xã hội. “Tôi không biết phải diễn tả thế nào, nhưng hãy nói với tất cả mọi người rằng hãy chạy đi.Manchester City đã trở lại”. Một tuyên bố đủ để khiến phần còn lại của Ngoại Hạng Anh phải dè chừng trong giai đoạn nước rút.
Phan Bùi Quốc Anh

















