Malaysia đang hồi hộp chờ phán quyết từ AFC liên quan đến vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch, trong khi đội tuyển Việt Nam âm thầm chuẩn bị cho màn tái đấu cuối tháng 3.
Trước thềm cuộc đối đầu Việt Nam vs Malaysia vào cuối tháng 3, bóng đá Đông Nam Á lại dậy sóng. Liên đoàn bóng đá Malaysia đang chờ phán quyết liên quan đến vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch bị khiếu nại. Sau thất bại 0-4 trên đất bạn, thầy trò HLV Kím Sang-sik có đủ lý do để quyết tâm đòi lại danh dự. Và bất kể kết luận dành cho FAM ra sao, cán cân trận Việt Nam vs Malaysia lần này nhiều khả năng sẽ nghiêng về phía đội bóng áo đỏ.
Còn nhớ ở lần chạm trán gần nhất trên đất bạn, đội tuyển Việt Nam đã nhận thất bại 0-4 đầy cay đắng. Đó là một buổi tối mà Malaysia chơi bùng nổ, tận dụng tối đa lợi thế sân nhà cùng lực lượng gần như mạnh nhất. Tuy nhiên, nhìn sâu vào bối cảnh khi ấy, có thể thấy đội tuyển Việt Nam chưa sở hữu đội hình tối ưu. Xuân Son thời điểm đó vẫn còn đang chấn thương, và các nhân tố mới nhập tịch như Hoàng Hên hay thủ môn Việt kiều Lê Giang Patrik cũng chưa xuất hiện trong danh sách.
Bóng đá luôn có tính thời điểm. Thất bại 0-4 không phải là thước đo vĩnh viễn cho sức mạnh của hai đội. Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang trong quá trình làm mới mạnh mẽ, trẻ trung hơn nhưng cũng giàu khát khao hơn. Sự bổ sung của những gương mặt mới mang đến chiều sâu đội hình và thêm nhiều phương án chiến thuật. Đó là điều Malaysia không thể xem nhẹ, bất kể phán quyết từ AFC ra sao.
Nếu Malaysia bị xử phạt, họ có thể tổn thất lực lượng hoặc chịu áp lực tâm lý lớn. Nhưng kể cả khi mọi thứ vẫn giữ nguyên, Việt Nam vẫn đủ cơ sở để tin vào một kịch bản khác. Lần tái đấu này không chỉ là một trận đấu vòng loại thông thường, mà còn là câu chuyện danh dự. Sau thất bại nặng nề 0-4, các cầu thủ Việt Nam chắc chắn hiểu rằng họ cần đáp trả bằng màn trình diễn thuyết phục và bản lĩnh.
Tóm lại, kết quả điều tra của FAM có thể ảnh hưởng đến truyền thông và dư luận, nhưng trên sân cỏ, mọi thứ sẽ được quyết định bằng năng lực và bản lĩnh. Và với những gì đang có trong tay, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn đủ sức biến chuyến làm khách trước Malaysia thành một cơn ác mộng mới cho đối thủ.
Phan Bùi Quốc Anh

















