V-League mùa này chứng kiến nghịch lý đáng báo động khi không một tiền đạo nội nào ghi quá 3 bàn, trong bối cảnh bảng xếp hạng phá lưới bị ngoại binh áp đảo tuyệt đối.
V-League mùa giải năm nay đang phơi bày một thực tế đáng lo ngại: không có tiền đạo nội nào ghi quá 3 bàn thắng sau nhiều vòng đấu. Nhìn vào danh sách phá lưới, sự chênh lệch giữa cầu thủ ngoại và cầu thủ Việt Nam thể hiện rõ rệt, cho thấy hàng công nội đang hụt hơi nghiêm trọng trong cuộc đua ghi bàn.
Cuộc đua Vua phá lưới gần như là “sân chơi riêng” của các ngoại binh. Alan Sebastiao Alexandre dẫn đầu với 11 bàn thắng cho Công an Hà Nội, bỏ xa phần còn lại. Theo sau là những cái tên như Imoh Fred Friday, Tagueu Tadjo, Lucas Vinicius hay Leonardo Artur – tất cả đều là tiền đạo ngoại. Trong nhóm cầu thủ ghi từ 4 bàn trở lên, duy nhất Nguyễn Hoàng Đức góp mặt, nhưng anh lại là một tiền vệ trung tâm.
Việc một tiền vệ trở thành niềm hy vọng hiếm hoi của cầu thủ nội trên bảng xếp hạng ghi bàn cho thấy sự khủng hoảng thực sự ở vị trí tiền đạo. Những chân sút Việt Nam được kỳ vọng nhất như Tiến Linh hay Tuấn Hải đều chưa đáp ứng được yêu cầu. Tiến Linh mới có 3 bàn và trải qua chuỗi trận dài tịt ngòi, trong khi Tuấn Hải cũng chỉ duy trì hiệu suất khiêm tốn và không còn bùng nổ như trước.
Phong độ đi xuống, sự thiếu ổn định và áp lực cạnh tranh với ngoại binh khiến các tiền đạo nội ngày càng “mất tiếng nói” trong đội hình CLB. Không ít trận đấu, họ phải ngồi ghế dự bị hoặc bị kéo lệch khỏi vị trí sở trường, dẫn đến việc đánh mất cảm giác ghi bàn. Khi cơ hội xuất hiện, sự tự tin đã không còn đủ để tạo nên khác biệt.
Ngay cả những gương mặt trẻ như Đình Bắc, dù gây ấn tượng mạnh trong màu áo U23 Việt Nam, vẫn chưa thể ghi bàn tại V-League. Nguyễn Xuân Son đang cho thấy khả năng săn bàn đáng nể ở đấu trường cúp, nhưng tại giải quốc nội, anh mới chỉ có những phút thi đấu hạn chế và vẫn chưa khai thông được hàng công.
Thực trạng này đặt HLV Kim Sang Sik trước bài toán khó. Đội tuyển Việt Nam không thể bước ra sân chơi quốc tế với một hàng công thiếu trung phong hiệu quả. Việc không tiền đạo nội nào ghi quá 3 bàn ở V-League mùa này không chỉ là con số thống kê khô khan, mà là hồi chuông cảnh báo về sự mất cân đối và thiếu chiều sâu của bóng đá Việt Nam trong hành trình tái thiết sắp tới.
Mai Thị Huyền Trâm
















