AFC lên tiếng về V.League khi Thanh Hóa và SLNA tạo địa chấn

NB NB
Thứ hai, 09/02/2026 11:12 AM (GMT+7)
A A+

AFC nhận định vòng 13 V.League 2025/26 chứng kiến hàng loạt cú sốc, khi việc CAHN nghỉ thi đấu mở ra cơ hội cho nhóm bám đuổi. Các đội phía sau đã tận dụng triệt để, tạo nên những bước ngoặt lớn ở cả cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng.

Tại đỉnh bảng, CAHN vẫn giữ ngôi đầu với 29 điểm dù “ngồi ngoài” do trận gặp SHB Đà Nẵng bị hoãn. Tuy nhiên, vòng đấu này cho thấy vị thế của họ không còn tuyệt đối khi các đối thủ phía sau liên tục gây sức ép.

AFC nhận xét về vòng 13 V.League: Việt Nam: Các đội bám đuổi tận dụng cơ hội khi CAHN nghỉ thi đấu. CAHN vẫn dẫn đầu bảng với 29 điểm dù không ra sân, do trận gặp SHB Đà Nẵng bị hoãn. Ninh Bình nhận thất bại 1–2 trên sân nhà trước Hoàng Anh Gia Lai. Thể Công thua 1–4 trước Sông Lam Nghệ An. Ở các trận khác, Thanh Hóa thắng CA TP.HCM 2–1, Hà Nội đánh bại Hải Phòng 2–0, còn PVF-CAND thắng 2–1 trên sân Becamex Bình Dương.”

631660368_948006354230050_3041473445253798418_n
SLNA thắng đậm 4-1 Viettel ngay trên sân Hàng Đẫy (Ảnh: CLB SLNA).

Tâm điểm diễn ra trên sân Hàng Đẫy, nơi Thể Công Viettel bước vào trận đấu với mục tiêu rút ngắn cách biệt với CAHN, nhất là khi Ninh Bình đã thất bại trước đó. Đối thủ của thầy trò HLV Popov là SLNA, đội đang vật lộn ở nhóm cuối bảng. Nhưng kịch bản diễn ra đầy “sốc”.

Ngay phút thứ 3, Justin Garcia mở tỷ số cho SLNA. Dù Lucao gỡ hòa ở phút 20, Thể Công Viettel vẫn sụp đổ trong phần còn lại. Michael Olaha lập cú đúp (55’, 90+1’) và Reon Moore (84’) ấn định chiến thắng 4-1 cho đội bóng xứ Nghệ. Tấm thẻ đỏ của Vương Văn Huy ở phút 68 càng khiến đội chủ nhà vỡ trận. Đây là thất bại nặng nề nhất của Thể Công Viettel ở lượt đi, khiến họ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với CAHN trong cuộc đua vô địch.

629934476_1466134205521963_7354820279031077203_n
Thanh Hóa giành chiến thắng quả cảm trước CA TP.HCM ngay trên sân khách (Ảnh: CLB Thanh Hóa).

Bất ngờ tiếp tục nổ ra tại Thống Nhất khi Đông Á Thanh Hóa đánh bại CA TP.HCM 2-1. Việt kiều Lào Damoth Thongkhamsavath tỏa sáng rực rỡ với cú đúp ở phút 9 và 76, trong khi Makrillos chỉ kịp ghi bàn danh dự cho đội chủ nhà. Chiến thắng này thổi bùng hy vọng trụ hạng cho Thanh Hóa và khiến cuộc đua nhóm dưới thêm khó lường.

Ở các trận khác, Hà Nội FC giành chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng nhờ các pha lập công của Fisher và Đỗ Hoàng Hên (Hendrio). Với 21 điểm, đội bóng của HLV Harry Kewell vươn lên thứ 4, áp sát tốp 3 và cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua phía trên.

631283002_122153072552947304_6843987211533161177_n
Ninh Bình bất ngờ nhận thất bại 1-2 trên sân nhà trước HAGL (Ảnh: Ninh Bình FC).

Trong khi đó, Ninh Bình gây thất vọng khi để thua 1-2 ngay trên sân nhà trước HAGL. Nguyễn Minh Tâm mở tỷ số từ phút 15, Geovane Magno gỡ hòa ở phút 64 bằng cú đá phạt đẹp mắt, nhưng Marciel đã ấn định chiến thắng cho đội bóng phố Núi ở phút 85. Ba điểm quý giá giúp HAGL nhảy lên vị trí thứ 8, còn Ninh Bình dù vẫn đứng thứ hai với 27 điểm nhưng đánh mất cơ hội gây áp lực lên CAHN.

Tại Bình Dương, Becamex TP.HCM thua ngược PVF-CAND 1-2. Dù Tấn Tài mở tỷ số sớm, Hoàng Vũ Samson và Thái Bá Đạt đã giúp đội khách lội ngược dòng thành công. Kết quả này đẩy Becamex TP.HCM sát hơn nhóm nguy hiểm, trong khi PVF-CAND chỉ còn kém họ đúng 1 điểm.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm