Sau khi chuỗi bất bại kéo dài tới 36 trận bị chặn đứng, đội bóng Cố đô tiếp tục nhận thêm một cú sốc khác khi để thua HAGL 1-2 ngay trên sân nhà ở vòng 13 tối 7/2.
Bước vào trận đấu với HAGL, Ninh Bình được đánh giá cao hơn rõ rệt, đặc biệt khi sở hữu dàn tuyển thủ chất lượng như Hoàng Đức, Geovane cùng lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã vấp phải một HAGL chơi kỷ luật, khoa học và hiệu quả. Những sai lầm nhỏ ở các thời điểm then chốt khiến Ninh Bình phải trả giá đắt, qua đó nhận thất bại đầy tiếc nuối.
Sau trận đấu, trong bối cảnh HLV trưởng không trực tiếp tham dự họp báo, trợ lý Đinh Xuân Việt đã thay mặt ban huấn luyện lên tiếng chia sẻ. Nói về trận thua trước HAGL, trợ lý Đinh Xuân Việt thẳng thắn: “Kết quả này là một bất ngờ. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng trong bóng đá có nhiều yếu tố không thể lường trước được. HAGL đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và biết mình biết người. Chúng tôi đã nghiên cứu và tập luyện để hướng tới kết quả tốt nhất, nhưng không may mắn. Những trận đấu như thế này sẽ là bài học để toàn đội rút kinh nghiệm và thi đấu tốt hơn trong tương lai.”
Trợ lý Đinh Xuân Việt cũng không né tránh trách nhiệm khi nói về nguyên nhân thất bại: “Mọi cố gắng và sự chuẩn bị của chúng tôi hôm nay không mang lại kết quả như ý muốn. Chúng tôi sẽ về làm lại để tốt hơn. Chặng đường phía trước còn 13 vòng đấu nữa, mọi điều đều có thể xảy ra. Từ những thất bại này, chúng tôi bắt buộc phải trưởng thành nhanh nhất có thể để hướng tới những chiến thắng tiếp theo.”
Khi được hỏi cụ thể về màn thể hiện của Trần Thanh Trung và các cầu thủ U23, trợ lý Đinh Xuân Việt đưa ra đánh giá khá cởi mở nhưng cũng rất thực tế: “Thành Trung đã chơi khá tròn vai và tôi tin bạn ấy sẽ còn phát triển hơn nữa. Với các cầu thủ U23, họ mới trở về và cần thời gian để hòa nhập tốt hơn với lối chơi chung của đội.”
Dù đang trải qua giai đoạn khó khăn, Ninh Bình vẫn còn tới 13 vòng đấu phía trước để sửa sai. Khoảng cách trên bảng xếp hạng chưa phải quá lớn và nếu kịp thời điều chỉnh, đội bóng Cố đô hoàn toàn có thể trở lại đường đua vô địch.
Tuy nhiên, áp lực đang gia tăng từng vòng đấu. Hai thất bại liên tiếp đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng Ninh Bình không thể chủ quan, đặc biệt trước những đối thủ chơi kỷ luật và phản công sắc bén như HAGL. Trong bối cảnh đó, khả năng xoay chuyển tình thế của ban huấn luyện và sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ, trong đó có Việt kiều Trần Thanh Trung, sẽ đóng vai trò then chốt.


NB

















