Sau 16 năm vắng bóng kể từ trận chung kết 2010, tuyển nữ Triều Tiên chính thức trở lại Asian Cup 2026 với tham vọng khôi phục vị thế “chị đại” bóng đá nữ châu Á.
Sau 16 năm vắng bóng kể từ trận chung kết năm 2010, đội tuyển nữ Triều Tiên chính thức trở lại đấu trường Asian Cup nữ 2026 với khát vọng khôi phục vị thế từng làm nên thương hiệu của mình. 9h sáng 3/3, họ bước vào trận mở màn bảng B gặp Uzbekistan, đánh dấu chương mới cho một đội bóng từng được xem là “chị đại” của bóng đá nữ châu Á.
Câu chuyện thành công của bóng đá nữ Triều Tiên bắt nguồn từ năm 1986, khi tại đại hội thường niên của FIFA ở Mexico, ý tưởng về World Cup nữ được khởi xướng. Nhận thấy cơ hội chiến lược, các đại biểu Triều Tiên nhanh chóng xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn. Từ cuối thập niên 1980, dưới thời cố lãnh đạo Kim Jong-il, bóng đá nữ được đầu tư bài bản: đưa vào trường học, xây dựng các đội bóng trong quân đội và phát triển hệ thống cơ sở vật chất trên toàn quốc.
Thành quả đến nhanh chóng. Từ giữa những năm 1990 đến 2010, Triều Tiên ba lần vô địch Asian Cup (2001, 2003, 2008), trở thành thế lực đáng gờm của khu vực. Những trận cầu trên sân Rungrado 1st of May Stadium thường chật kín khán giả. Các nữ tuyển thủ được tôn vinh như anh hùng quốc gia, nhận phần thưởng giá trị và đặc quyền sinh sống tại Bình Nhưỡng.
Tuy nhiên, bước ngoặt tiêu cực xảy ra năm 2011 tại World Cup nữ ở Đức, khi 5 cầu thủ bị phát hiện dương tính với chất cấm. Án phạt cấm thi đấu 4 năm từ FIFA khiến đội tuyển lỡ hẹn với World Cup 2015 và mở đầu cho giai đoạn hơn một thập kỷ gần như “biến mất” khỏi bản đồ bóng đá quốc tế. Sự cô lập chính trị, trừng phạt kinh tế và đại dịch COVID-19 càng khiến hành trình trở lại thêm gian nan.
Dù vậy, phía sau ánh đèn sân khấu, công tác đào tạo trẻ vẫn được duy trì. Năm 2013, Trường bóng đá quốc tế Bình Nhưỡng ra đời, đặt nền móng cho thế hệ kế cận. Thành quả bùng nổ khi Triều Tiên trở thành đương kim vô địch U17 và U20 World Cup nữ (đăng quang tháng 9/2024), đồng thời thống trị các giải trẻ châu Á với tổng cộng 14 danh hiệu lớn nhỏ. Những cái tên như Yu Jong-hyang, Choe Il-son hay Jon Il-chong đang được xem là tương lai của đội tuyển quốc gia.
Tại Asian Cup nữ 2026 trên đất Úc, Triều Tiên nằm ở bảng B cùng Trung Quốc, Bangladesh và Uzbekistan. Sự trở lại sau 16 năm không chỉ đơn thuần là tái xuất một giải đấu, mà còn là phép thử cho tham vọng khôi phục hào quang xưa – nơi đội bóng bí ẩn này từng khiến cả châu Á phải dè chừng.
Mai Thị Huyền Trâm















