Tiền vệ Việt kiều nói về bóng đá Việt Nam sau 14 năm chinh chiến

Mai Thị Huyền Trâm Mai Thị Huyền Trâm
Thứ sáu, 29/05/2026 10:04 AM (GMT+7)
A A+

Mạc Hồng Quân vẫn tin Becamex TP.HCM sẽ trụ hạng thành công, đồng thời chia sẻ nhiều tâm tư sau gần 14 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.

Mạc Hồng Quân đã có gần 14 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, quãng thời gian đủ dài để tiền đạo Việt kiều này trải qua mọi cung bậc cảm xúc của đời cầu thủ. Từ một gương mặt đầy kỳ vọng của lứa cầu thủ gốc Việt đầu tiên trở về quê hương thi đấu, đến nay anh vẫn miệt mài chiến đấu ở V.League, dù sự nghiệp đang bước sang bên kia sườn dốc.

Gia nhập Becamex TP.HCM ở giai đoạn hai mùa giải 2025/26, Mạc Hồng Quân không nghĩ đội bóng đất Thủ lại phải rơi vào cuộc đua trụ hạng nghẹt thở. Dẫu vậy, trong thời điểm khó khăn nhất, tiền đạo sinh năm 1992 vẫn giữ niềm tin vào khả năng vượt khó của đội nhà. “Tôi từng trải qua cảm giác đua trụ hạng đến vòng cuối cùng ở mùa giải 2024/25 trong màu áo Bình Định, sau đó đội đã rớt hạng do quá khó khăn. Tuy nhiên, tôi lại không nghĩ Becamex TP.HCM lại rơi vào tình cảnh này ở cuối mùa giải năm nay, dẫu trước đó thành tích của đội không đến nỗi nào. Chúng tôi còn 2 trận đấu nữa để quyết định số phận của mình. Thực tế chúng tôi vẫn còn quyền tự quyết và tôi tin Becamex TP.HCM sẽ trụ hạng thành công”, Hồng Quân bày tỏ.

Tiền vệ Việt kiều nói điều đặc biệt về bóng đá Việt Nam sau 14 năm chinh chiến-840388
Mạc Hồng Quân chia sẻ nhiều cảm xúc sau gần 14 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.

Ít ai còn nhớ rằng Mạc Hồng Quân từng là một trong những cầu thủ Việt kiều gây chú ý nhất khi trở về nước thi đấu. Được đào tạo bài bản tại CLB Sparta Praha của CH Séc, anh được HLV Mai Đức Chung phát hiện trong một chuyến tập huấn châu Âu. Nền tảng thể lực, kỹ thuật cùng tư duy chơi bóng hiện đại giúp Hồng Quân nhanh chóng có suất ở U23 Việt Nam năm 2012, trước khi được gọi lên ĐT Việt Nam chỉ ít tháng sau đó.

Từ Thanh Hóa, An Giang, Quảng Nam, Than Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Định cho đến Becamex TP.HCM, Hồng Quân đã đi qua gần như mọi thăng trầm của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. “Đến tháng 8 năm 2026 này là tôi tròn 13 năm góp mặt ở đấu trường V.League. Thời gian ấy đủ cho tôi nếm trải những cay đắng, ngọt bùi do bóng đá Việt Nam mang lại. Dẫu vậy, tôi chưa từng hối hận khi về đây thi đấu, bởi ngoài niềm đam mê sân cỏ, Việt Nam còn là quê hương của tôi”, tiền đạo này chia sẻ.

Tiền vệ Việt kiều nói về bóng đá Việt Nam sau 14 năm chinh chiến 840390
Mạc Hồng Quân tin Becamex TP.HCM sẽ trụ hạng thành công ở V.League.

Ở tuổi 34, Mạc Hồng Quân vẫn chưa nghĩ đến chuyện dừng lại. Sau biến cố Than Quảng Ninh phá sản năm 2021 hay những mùa giải căng thẳng vì cuộc chiến trụ hạng, chân sút Việt kiều vẫn giữ nguyên tình yêu với trái bóng. “Thật sự bản thân tôi vẫn còn rất muốn tiếp tục thi đấu, tôi dự tính chơi thêm 1-2 mùa giải nữa rồi mới nghĩ đến việc chia tay sân cỏ.Bên cạnh đó, tôi sẽ học thêm bằng B HLV để chuẩn bị cho tương lai, vì tôi đã có bằng C”, anh cho biết.

Khi bóng đá Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều cầu thủ Việt kiều chất lượng, Mạc Hồng Quân hiểu rằng thế hệ của anh đã mở ra một hành trình mới cho những người con xa xứ trở về quê hương chơi bóng. “So với thời của bọn tôi cách đây khoảng 15 năm, các cầu thủ gốc Việt giờ có nhiều lợi thế hơn. Họ có được kinh nghiệm từ những người đi trước như bọn em chẳng hạn, có những người quản lý hỗ trợ rất nhiều cho công việc và đặc biệt là môi trường bóng đá ở Việt Nam giờ cũng chuyên nghiệp, rạch ròi hơn. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ gốc Việt được đào tạo bài bản, có chuyên môn tốt và khẳng định được bản thân ở môi trường bóng đá Việt Nam”. Sau gần 14 năm hít thở bầu không khí V.League, Mạc Hồng Quân giờ không còn đơn thuần là một cầu thủ Việt kiều, mà đã trở thành một phần quen thuộc của bóng đá Việt Nam.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm