Mạc Hồng Quân ghi bàn trở lại sau gần 2 năm nhưng không thể giúp Becamex TP.HCM giành trọn 3 điểm trước PVF CAND.
Sự trở lại của Mạc Hồng Quân với bàn thắng sau gần hai năm là điểm nhấn lớn nhất ở vòng 17 V-League 2025/26. Trong bối cảnh sự nghiệp đã bước sang bên kia sườn dốc, pha lập công này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn gợi lại hình ảnh một cựu tuyển thủ quốc gia từng được kỳ vọng lớn trong màu áo đội tuyển Việt Nam.
Trận đấu giữa PVF CAND và Becamex TP.HCM trên sân PVF diễn ra với áp lực nặng nề cho cả hai đội ở nhóm cuối bảng. Tuy nhiên, tâm điểm lại thuộc về Mạc Hồng Quân – người không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng vẫn biết cách lên tiếng đúng lúc trong thế trận giằng co.
Bước ngoặt đến ở cuối hiệp 1, khi PVF CAND bỏ lỡ cơ hội vươn lên sau tình huống đá hỏng phạt đền của Thanh Nhàn. Ngay sau đó, Mạc Hồng Quân tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương để ghi bàn ở phút 40, đánh dấu lần “nổ súng” đầu tiên sau thời gian dài im ắng.
Bàn thắng ấy không đơn thuần giúp Becamex TP.HCM dẫn trước, mà còn mang nhiều ý nghĩa với cá nhân cầu thủ sinh năm 1992. Từng trưởng thành từ lứa U23 và khoác áo đội tuyển quốc gia, Hồng Quân nay phải nỗ lực tìm lại giá trị trong những năm cuối sự nghiệp, sau quãng thời gian trồi sụt và từng thi đấu ở hạng Nhất.
Dù vậy, niềm vui của anh không trọn vẹn. Sang hiệp 2, Thanh Nhàn đã chuộc lỗi bằng bàn gỡ hòa 1-1, khiến pha lập công của Mạc Hồng Quân không thể mang về chiến thắng. Đây cũng là kịch bản phản ánh phần nào thực trạng của Becamex TP.HCM – đội bóng giàu kinh nghiệm nhưng thiếu sự ổn định để bảo toàn lợi thế.
Chung cuộc, mỗi đội có thêm 1 điểm nhưng vẫn chật vật ở nhóm cuối bảng. Với PVF CAND, họ tiếp tục đứng đáy bảng, còn Becamex TP.HCM chưa thể bứt phá. Riêng Mạc Hồng Quân, bàn thắng sau gần hai năm vẫn là tín hiệu tích cực, không chỉ cho CLB mà còn gợi lại hình ảnh của một cựu tuyển thủ Việt Nam từng là niềm hy vọng trên hàng công.
Mai Thị Huyền Trâm

















