Thanh Hoá xứng đáng là CLB kỳ lạ nhất V-League năm nay

Mai Thị Huyền Trâm Mai Thị Huyền Trâm
Thứ ba, 10/02/2026 12:13 PM (GMT+7)
A A+

Không đủ người thi đấu, nợ lương kéo dài nhưng CLB Thanh Hóa vẫn liên tiếp tạo địa chấn trước các “đại gia”, trở thành đội bóng kỳ lạ nhất V-League mùa này.

CLB Thanh Hóa đang trở thành hiện tượng đặc biệt nhất của V-League mùa này, khi liên tiếp tạo ra những cú sốc lớn trong bối cảnh khó khăn chồng chất. Không đủ lực lượng thi đấu, bị cấm chuyển nhượng, nợ lương cầu thủ kéo dài nhiều tháng, nhưng đội bóng xứ Thanh vẫn khiến các “đại gia” phải chùn bước bằng tinh thần thi đấu vượt ngoài mọi dự đoán.

Chỉ trong hai vòng đấu gần nhất, Thanh Hóa đã khiến cả giải đấu ngỡ ngàng với những kết quả không tưởng. Ở vòng trước, họ ngược dòng cầm hòa Thép Xanh Nam Định – đương kim vô địch V-League với tỷ số 2-2. Ngay sau đó, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp tiếp tục gây địa chấn khi đánh bại Công an TP.HCM 2-1 ngay trên sân Thống Nhất, dù bị đánh giá thấp hơn rõ rệt về lực lượng lẫn phong độ.

thoaa
Thanh Hóa lâm cảnh thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng, chỉ đủ quân số tối thiểu để ra sân. (Ảnh: Đông Á Thanh Hóa)

Điều đáng nói là những kết quả ấn tượng ấy đến trong bối cảnh Thanh Hóa đang lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Theo chia sẻ của HLV Mai Xuân Hợp, đội bóng hiện không đủ kinh phí để nộp các khoản phạt cho FIFA từ các vụ thua kiện cầu thủ ngoại, khiến án cấm chuyển nhượng vẫn chưa được gỡ bỏ. Điều này buộc Thanh Hóa phải chấp nhận bước vào giai đoạn lượt về mà không thể bổ sung bất kỳ nhân sự nào.

Khó khăn càng chồng chất khi lực lượng của đội bóng xứ Thanh liên tục “chảy máu”. Những cầu thủ quan trọng như Thái Sơn, Văn Thuận đã rời đội để chuyển sang CLB Ninh Bình, khiến đội hình vốn đã mỏng nay càng thêm thiếu hụt. Trong bối cảnh cuộc đua tại V-League ngày càng khốc liệt, đây là thiệt thòi cực lớn với Thanh Hóa.

thoa
Dù khủng hoảng, đội bóng xứ Thanh vẫn liên tiếp gây sốc trước các “đại gia” V-League. (Ảnh: Đông Á Thanh Hóa)

Không chỉ thiếu người, CLB Thanh Hóa còn đang nợ lương và thưởng cầu thủ từ 4 đến 5 tháng. Áp lực tài chính đè nặng lên tinh thần toàn đội, nhưng các cầu thủ vẫn ra sân với quyết tâm cao nhất. “Bóng đá là của nhân dân, chúng tôi đá để dân yêu, dân thương”, HLV Mai Xuân Hợp chia sẻ, cho thấy đội bóng lúc này chỉ còn biết bám vào tinh thần và niềm tự hào.

Thực tế, Thanh Hóa chỉ có thể đăng ký 17 cầu thủ cho mỗi trận, trong đó có tới 3 thủ môn. Thậm chí, thủ môn Trịnh Xuân Hoàng luôn trong trạng thái sẵn sàng được đẩy lên đá tiền đạo nếu đội hình gặp sự cố. Không tiền, không người, không thể nói nhiều đến chiến thuật, nhưng Thanh Hóa vẫn liên tiếp gây sốc. Một đội bóng “không giống ai” của V-League, và cũng là câu chuyện đặc biệt bậc nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm