HLV Bin Ukishima vẫn tự hào về màn trình diễn của U17 Trung Quốc dù đội nhà để thua Nhật Bản 2-3 ở chung kết U17 châu Á 2026.
U17 Trung Quốc đã ở rất gần một màn lội ngược dòng đáng nhớ trong trận chung kết U17 châu Á 2026 trước Nhật Bản, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận thất bại với tỷ số 2-3. Dù hụt chức vô địch đầy tiếc nuối, HLV Bin Ukishima vẫn dành nhiều lời khen cho tinh thần chiến đấu của các học trò sau màn trình diễn quả cảm ở hiệp hai.
Trận đấu tại sân King Abdullah Sports City khởi đầu đầy khó khăn với đại diện Đông Á. Nhật Bản nhanh chóng áp đảo và tận dụng tốt những sai lầm nơi hàng thủ U17 Trung Quốc để ghi liền 3 bàn trong hiệp một. Trước sức ép lớn từ đối thủ giàu truyền thống bậc nhất châu lục, các cầu thủ trẻ Trung Quốc gần như không thể triển khai lối chơi như mong muốn.
Sau trận đấu, HLV Bin Ukishima thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân thất bại của đội nhà. “Như các bạn đã thấy, trong hiệp một chúng tôi đơn giản là không thể phòng ngự tốt và không thể triển khai tấn công. Tôi nghĩ đó là hiệp một mà chúng tôi đã để Nhật Bản thể hiện những điểm mạnh nhất của họ quá dễ dàng,” Ukishima nói. “Việc để thủng lưới ba bàn và không thể liên tục đưa bóng lên phía trước là những yếu tố quyết định trận đấu.” “Yếu tố lớn nhất là tỷ số 3-0 trong hiệp một. Chúng tôi phải bước vào hiệp hai với nhịp độ cao hơn nhiều và tôi nghĩ các cầu thủ đã đáp ứng tốt.”
Sang hiệp hai, U17 Trung Quốc cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác. Shuai Weihao trở thành điểm sáng khi kiến tạo để Wang Xiang rút ngắn tỷ số, trước khi Zhao Songyuan ghi bàn từ chấm phạt đền, giúp đội nhà sống lại hy vọng. Những phút cuối trận diễn ra nghẹt thở khi Trung Quốc liên tục dồn ép Nhật Bản và suýt có bàn gỡ ở thời gian bù giờ, nhưng thủ môn Kosei Oshita đã cứu thua xuất thần sau pha đánh đầu hiểm hóc của Zhao.
HLV Bin Ukishima cũng tiết lộ sự thay đổi chiến thuật trong hiệp hai đã mang lại hiệu quả tích cực cho đội bóng. “Hệ thống mà chúng tôi sử dụng sau giờ nghỉ không phải là điều chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng hay thường xuyên sử dụng trước đó, vì vậy, về mặt đó, các cầu thủ đã thích nghi rất tốt. Vì chúng tôi phòng ngự tốt hơn trong hiệp hai, chúng tôi đã có thể chuyển hóa thành những pha tấn công tốt hơn và tôi nghĩ bàn thắng của chúng tôi cũng đến từ những tình huống như vậy.”
Khép lại giải đấu với vị trí á quân, U17 Trung Quốc vẫn nhận được nhiều sự động viên từ người hâm mộ. Nhà cầm quân người Nhật Bản xúc động chia sẻ: “Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến những người hâm mộ – không chỉ những người đã đến đây, mà còn rất nhiều người hâm mộ ở Trung Quốc đã cổ vũ cho chúng tôi. Tôi thực sự biết ơn tất cả họ. Đồng thời, chúng tôi rất tiếc vì không thể giành được chức vô địch. Tuy nhiên, tôi tin rằng hành trình mà các cầu thủ đã trải qua để lọt vào bán kết và chung kết có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với bóng đá Trung Quốc.Trong sáu trận đấu này, chúng ta có thể thấy rõ sự trưởng thành của họ và đó là điều tôi muốn khen ngợi họ.”
CĐV Nhật Bản thốt lên 1 điều khi thắng U17 Trung Quốc để vô địch châu Á
U17 Việt Nam được Nhật Bản đặc biệt quan tâm sau kỳ tích World Cup
Mai Thị Huyền Trâm

















