Man City thua PSG 2-4 ngay trên sân nhà, nhưng HLV Enzo Maresca vẫn tin đội bóng đang tiến sát đẳng cấp của nhà đương kim vô địch Champions League.
Manchester City nhận thất bại 2-4 trước Paris Saint-Germain ngay trên sân Etihad ở Champions League, nhưng HLV Enzo Maresca vẫn tin rằng đội bóng của ông không còn cách biệt quá xa so với nhà đương kim vô địch. Chiến lược gia người Anh cho rằng Man City đã thể hiện bộ mặt tích cực trong hiệp hai và hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào kết quả tốt hơn.
Đội chủ nhà trải qua hiệp một đầy khó khăn khi để PSG tạo ra cách biệt lớn bằng lối chơi pressing quyết liệt và khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả. Man City bị dẫn 0-3 trước giờ nghỉ, nhưng sự thay đổi sau đó giúp họ lấy lại thế trận, liên tục tổ chức tấn công và gây sức ép đáng kể lên hàng thủ đối phương. Dù vậy, những nỗ lực ấy không đủ để giúp đội bóng của Maresca tránh khỏi thất bại.
“Tôi thực sự thích thi đấu với PSG,” Maresca nói. “Họ rất dũng cảm. Tôi biết cách họ muốn gây sức ép, họ kèm người chặt chẽ, họ khá năng động và tôi nghĩ chúng tôi đang ở vị trí thuận lợi… cảm giác của tôi là chúng tôi đang rất gần chiến thắng. Đó là một trận đấu hơi kỳ lạ vì chúng tôi để thủng lưới hai bàn trong hai phút [đầu hiệp một] và điều đó đã gây ra một số vấn đề cho chúng tôi. Trong hiệp hai, chúng tôi đã chơi đủ tốt để xứng đáng có được kết quả tốt hơn. Luis nói với tôi sau trận đấu rằng họ đã khá may mắn.”
Thống kê cho thấy Man City đã vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ với tổng cộng 27 cú sút. PSG phải chống đỡ trước sức ép liên tục, trong khi Ferran Torres bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền ở những phút cuối. HLV Luis Enrique thừa nhận đội bóng của ông gặp nhiều khó khăn khi đối thủ dồn toàn lực tìm bàn gỡ, đồng thời cho rằng may mắn đã góp phần giúp PSG bảo toàn chiến thắng.
“Manchester City đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho chúng tôi. Đội thua có lẽ đã hơi thiếu may mắn. Tôi nghĩ may mắn đã đứng về phía chúng tôi. Rõ ràng là chuyện gì đã xảy ra – một đội bóng bị dẫn trước 3-0 đã mạo hiểm. Tôi biết họ sẽ thực sự dốc toàn lực. Họ chỉ để lại một người ở hàng phòng ngự, đẩy tất cả những người còn lại lên tấn công và điều đó thực sự rất khó để đối phó. Trong hiệp một, chúng tôi gần như hoàn hảo trong lối chơi pressing của mình.”
Bên cạnh chuyên môn, Maresca cũng được hỏi liệu những tranh cãi liên quan đến các cáo buộc vi phạm quy định tài chính của Premier League có ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ hay không. Ông bác bỏ khả năng này và khẳng định đó không phải nguyên nhân khiến Man City khởi đầu thiếu hiệu quả. Sau chiến thắng 3-0 trước Liverpool cuối tuần trước, thất bại trước PSG là lời nhắc nhở rằng đội bóng vẫn cần duy trì sự ổn định trong những trận cầu lớn.
Dù trắng tay trên sân nhà, Maresca vẫn nhìn thấy những tín hiệu tích cực từ màn trình diễn của các học trò. Man City đã cho thấy khả năng gây sức ép và tạo cơ hội trước một đối thủ hàng đầu châu Âu, nhưng sự mất tập trung ở đầu trận khiến họ phải trả giá. Với PSG, chiến thắng 4-2 không chỉ khẳng định sức mạnh mà còn cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi phải chịu sức ép lớn trong hiệp hai.


















