Cựu HLV Pep Guardiola không giấu nổi sự thất vọng cay đắng trên khán đài Etihad khi chứng kiến Manchester City nhận thất bại 2-4 trước PSG trong ngày tái xuất đầy cảm xúc.
Đêm Champions League tại Etihad được kỳ vọng là ngày hội tri ân rực rỡ khi cựu HLV huyền thoại Pep Guardiola lần đầu tiên trở lại khán đài kể từ sau khi chia tay Manchester City ở mùa giải trước. Chiến lược gia 55 tuổi - người từng mang về 20 danh hiệu cao quý cho Quỷ xanh nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak cùng hàng vạn cổ động viên nhà.
Tuy nhiên, bầu không khí tri ân ấm áp nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh ngắt. Ngay trên khán đài VIP bên cạnh Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG, Pep Guardiola đã phải chứng kiến đội bóng cũ tan vỡ hoàn toàn chỉ trong ít phút.
Lần lượt các chân sút đội khách bắn phá khung thành, giúp PSG dẫn trước tới 3-0 chỉ sau 32 phút bóng lăn. Ống kính máy quay liên tục ghi lại khoảnh khắc Pep chắp tay, lộ rõ nét bàng hoàng và bất lực. Bầu không khí sôi động ban đầu tại Etihad nhanh chóng biến thành sự lặng đi đớn đau như một "buổi lễ tưởng niệm".
Người gieo rắc nỗi đau cho Pep Guardiola cùng Man City không ai khác chính là vị thuyền trưởng Luis Enrique. PSG cho thấy sức mạnh hủy diệt của nhà đương kim vô địch Champions League khi giành chiến thắng chung cuộc 4-2, qua đó vươn lên chiếm đỉnh bảng với 6 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, Man City tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi mới chỉ giành vỏn vẹn 3 điểm sau 2 lượt trận.
Trận thua cay đắng này cũng đẩy Pep Guardiola vào thế vô cùng nhạy cảm trước truyền thông. Mới đây, vị HLV người Tây Ban Nha đã lên tiếng công khai ủng hộ Man City sau khi câu lạc bộ bị kết luận vi phạm hơn 100 quy định tài chính của Ngoại hạng Anh.
Việc ông trực tiếp xuất hiện tại Etihad để tiếp sức cho dàn lãnh đạo Quỷ xanh giữa thời điểm khủng hoảng pháp lý, cộng thêm kết quả thảm họa trên sân cỏ, đã biến sự hiện diện của chiến lược gia huyền thoại thành tâm điểm chỉ trích dữ dội từ giới truyền thông quốc tế.

















