Dù sở hữu dàn cầu thủ châu Phi nổi bật, Nội Chùa FC vẫn thất bại ở chung kết giải hội làng với mức thưởng 1,5 tỷ đồng.
Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh một đội bóng phong trào với dàn cầu thủ ngoại hình vượt trội, cao lớn và giàu thể lực. Không ít người thoạt nhìn đã nhầm tưởng đây là tập thể chuẩn bị dự CAN Cup hay thậm chí World Cup. Tuy nhiên, thực tế họ chỉ tham gia một giải đấu mang đậm màu sắc địa phương: giải hội làng.
Đó là Nội Chùa FC – đội bóng góp mặt tại Giải truyền thống Đình Làng Chùa Nội Đông 2026 (khu vực Bắc Giang cũ). Điều đặc biệt nằm ở chỗ trong đội hình của họ có nhiều cầu thủ châu Phi, sở hữu thể hình nổi bật so với mặt bằng bóng đá phong trào trong nước.
Bức ảnh chụp tập thể Nội Chùa FC nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Sự chênh lệch rõ rệt về thể trạng giữa các cầu thủ ngoại và phần còn lại khiến cư dân mạng hài hước ví von rằng đội bóng này “mang nguyên đội hình World Cup về đá hội làng”. Chính yếu tố lạ và hiếm thấy ấy đã tạo nên sức hút đặc biệt cho trận chung kết.
Tuy nhiên, lợi thế về thể hình và thể lực không đủ để đảm bảo chiến thắng. Ở trận chung kết diễn ra ngày 2/3, Nội Chùa FC đã để thua 1-2 trước Hà Anh City. Kết quả này khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước đó đội bóng sở hữu dàn ngoại binh được đánh giá rất cao về mặt sức mạnh.
Trận đấu không chỉ gây chú ý bởi chất lượng chuyên môn mà còn bởi độ “hot” trên mạng xã hội. Theo ghi nhận, màn so tài này thu hút tới 65.000 lượt xem trực tiếp trên các nền tảng số – con số ấn tượng đối với một giải đấu mang tính chất hội làng.
Chiến thắng giúp Hà Anh City nhận khoản tiền thưởng lên tới 1,5 tỷ đồng cho chức vô địch. Trong khi đó, Nội Chùa FC dù sở hữu nhiều cầu thủ châu Phi và tạo nên cơn sốt truyền thông, vẫn phải chấp nhận về nhì. Câu chuyện này thêm một lần cho thấy trong bóng đá, yếu tố chiến thuật và sự gắn kết tập thể đôi khi quan trọng hơn cả lợi thế thể hình.
Thủ môn người hùng U23 Việt Nam từng là vua phá lưới bóng đá phủi
Trọng tài đột ngột qua đời trên sân phủi
Mai Thị Huyền Trâm
















