Thất bại trước Hà Tĩnh không chỉ khiến Hà Nội FC hụt hơi trong cuộc đua vô địch mà còn khép lại chuỗi bất bại kéo dài suốt 5 năm của đội bóng Thủ đô.
Hà Nội FC trải qua một trận đáng quên tại vòng 9 V-League 2025/2026 khi thất bại 1-2 trên sân Hà Tĩnh. Trận thua này không chỉ khiến đội bóng Thủ đô hụt hơi trong cuộc đua vô địch mà còn đánh dấu cột mốc buồn, lần đầu tiên họ thất bại trước Hà Tĩnh kể từ khi đội bóng miền Trung góp mặt ở V-League.
Hai đội nhập cuộc nhanh trong điều kiện mưa nhẹ khiến mặt sân trơn trượt. Hà Tĩnh là đội tận dụng cơ hội tốt hơn, khi phút 41, cầu thủ Việt kiều Viktor Lê tung cú cứa lòng hiểm hóc mở tỷ số cho đội chủ nhà, khiến khán đài sân Hà Tĩnh như vỡ òa.
Sang hiệp hai, HLV Harry Kewell tung Văn Quyết vào sân nhằm gia tăng sức tấn công. Đội trưởng Hà Nội FC lập tức ghi dấu ấn với pha đánh đầu gỡ hòa 1-1 sau đường tạt bóng chuẩn xác của Hoàng Hên. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Viktor Lê tiếp tục tạo áp lực khiến bóng dội cột dọc rồi bật trúng chân hậu vệ Công Nhật, vô tình thành bàn phản lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Tĩnh.
Những phút cuối, Hà Nội FC dồn lên tấn công nhưng vấp phải hàng thủ kín kẽ cùng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của đội chủ nhà. Thủ môn Thanh Tùng chơi xuất sắc với pha cứu thua ngay trên vạch vôi ở phút 87, dập tắt mọi hy vọng giành điểm của thầy trò HLV Kewell.
Thất bại này khiến Hà Nội FC có nguy cơ tụt sâu trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Ninh Bình tới 9 điểm dù thi đấu nhiều hơn một trận. Đây cũng là lần đầu tiên họ để thua Hà Tĩnh sau 11 lần đối đầu tại V-League (4 thắng, 7 hòa). Kết quả 1-2 đã chấm dứt chuỗi 5 năm bất bại của Hà Nội FC trước đối thủ miền Trung.
Nếu tính cả đấu trường Cúp Quốc gia, Hà Nội FC từng duy trì 13 trận bất bại trước Hà Tĩnh kể từ năm 2019, trong đó có hai chiến thắng tại Cúp Quốc gia 2019 và 2024. Vì vậy, thất bại này không chỉ khiến họ đánh mất điểm quan trọng trong cuộc đua vô địch mà còn cho thấy nhiều vấn đề cần khắc phục. Trong khi đó, chiến thắng lịch sử giúp Hà Tĩnh tạm vươn lên nhóm giữa bảng xếp hạng và tạo cú hích tinh thần lớn cho phần còn lại của mùa giải.



Mai Thị Huyền Trâm
















