Jarell Quansah đang trở thành tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng sau khi Arsenal thất bại trong vụ đàm phán vào mùa hè. Theo truyền thông Đức, Chelsea cùng Xabi Alonso đã có những động thái đáng chú ý, trong khi Liverpool và Real Madrid cũng chưa từ bỏ tham vọng sở hữu trung vệ người Anh.
Theo SportBILD, Chelsea đang cùng HLV Xabi Alonso dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Jarell Quansah, sau khi Arsenal thất bại với lời đề nghị trị giá 55,5 triệu Bảng dành cho trung vệ người Anh. Quansah từng được cho là đã đạt thỏa thuận với Pháo thủ, nhưng Bayer Leverkusen quyết định từ chối thương vụ vào mùa hè này.
Quansah không phản ứng tiêu cực trước quyết định của Leverkusen và chấp nhận tiếp tục gắn bó với đội bóng Đức. Tuy nhiên, màn trình diễn của cầu thủ 23 tuổi đang thu hút sự chú ý từ hàng loạt ông lớn châu Âu. SportBILD cho biết Chelsea, Arsenal, Real Madrid và Liverpool đều đang quan tâm, trong đó Alonso cùng Chelsea đã bắt đầu có những động thái đáng chú ý.
Quansah gia nhập Leverkusen từ Liverpool vào mùa hè năm 2025 với mức phí 30 triệu bảng, kèm 5 triệu Bảng phụ phí. Hợp đồng hiện tại của anh với đội bóng Bundesliga có thời hạn đến năm 2030. Dù vậy, Liverpool vẫn sở hữu điều khoản mua lại trị giá 70 triệu Bảng, có hiệu lực đến ngày 15/6 năm sau, mở ra khả năng The Reds đưa trung vệ này trở lại Anfield.
Theo SportBILD, Alonso và Chelsea đã liên hệ về khả năng thực hiện thương vụ Quansah. Tuy nhiên, nguồn tin Đức chưa làm rõ liệu Chelsea đã trực tiếp trao đổi với Leverkusen hay mới chỉ tiếp cận phía đại diện cầu thủ. Liverpool cũng chưa đóng hoàn toàn cánh cửa trở lại của Quansah trong bối cảnh Virgil Van Dijk có thể rời Anfield.
Real Madrid cũng theo dõi rất sát Quansah và hy vọng mối quan hệ thân thiết giữa anh với Jude Bellingham có thể giúp họ thuyết phục trung vệ đa năng này chuyển tới Bernabeu. Trong khi đó, Liverpool đã chiêu mộ Jeremy Jacquet và Gieovanni Leoni, dù Leoni hiện phải nghỉ dài hạn vì chấn thương, khiến kế hoạch nhân sự của đội bóng vẫn có thể thay đổi.
Quansah từng thừa nhận quyết định rời Liverpool trước thềm World Cup là rất khó khăn. Anh chia sẻ: “Đó thực sự là một quyết định rất khó khăn, thành thật mà nói, khi phải rời CLB thời thơ ấu của mình – đội bóng mà tôi đã gắn bó cả đời. Nhưng tôi biết đó là điều tốt nhất cho sự nghiệp của mình, để được thi đấu hàng tuần.” Trung vệ này cũng khẳng định: “Tôi cảm thấy mình có khả năng thi đấu ở đẳng cấp cao nhất và tôi muốn chứng minh điều đó trong mùa giải này.”

















