Ba trụ cột đồng loạt rời tuyển Anh vì vấn đề thể trạng, khiến Arsenal đối mặt nguy cơ khủng hoảng lực lượng ngay thời điểm quyết định mùa giải.
Arsenal đang trải qua những ngày đầy lo lắng khi cùng lúc nhận tin không vui từ đội tuyển Anh, nơi ba cầu thủ của họ buộc phải rút lui sớm. Theo xác nhận từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA), Noni Madueke là cái tên mới nhất phải trở lại CLB sau khi dính chấn thương trong trận hòa 1-1 với Uruguay.
Đáng chú ý, đây là đợt tập trung cuối cùng của HLV Thomas Tuchel trước thềm World Cup, nhưng những tổn thất về nhân sự đã xuất hiện. Và với Arsenal, vấn đề không chỉ dừng lại ở Madueke mà còn mở rộng thành một “cơn đau đầu” thực sự về lực lượng với 2 cái tên khác.
Declan Rice và Bukayo Saka - hai trụ cột không thể thay thế của “Pháo thủ” cũng đã rời trại tập trung dù ban đầu vẫn hội quân bình thường. Rice thậm chí còn tham gia buổi tập cùng đội tuyển Anh tại trung tâm huấn luyện của Tottenham, nhưng sau đó cả hai đều báo cáo vấn đề thể trạng và không thể góp mặt ở trận gặp Nhật Bản.
Quyết định đưa bộ đôi này trở lại Bắc London để kiểm tra y tế chuyên sâu cho thấy mức độ thận trọng của cả đội tuyển lẫn CLB. Trong bối cảnh Arsenal đang bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải, bất kỳ rủi ro nào liên quan đến chấn thương đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng danh hiệu của họ.
Trường hợp của Madueke cũng không kém phần đáng ngại. Cầu thủ này ra sân với cổ tay được băng bó và phải rời Wembley với nẹp đầu gối sau khi tập tễnh rời sân ngay trong hiệp một. Hình ảnh đó khiến ban huấn luyện Arsenal không khỏi lo lắng, nhất là khi danh sách “thương binh” của đội đã khá dài.
Hiện tại, HLV Mikel Arteta đang phải theo dõi sát sao tình trạng của hàng loạt cái tên như Mikel Merino, Eberechi Eze, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Leandro Trossard và Martin Odegaard. Việc nhiều trụ cột đồng loạt gặp vấn đề khiến chiều sâu đội hình Arsenal bị đặt dấu hỏi lớn.
Sau kỳ nghỉ quốc tế, Arsenal sẽ bước vào chuỗi trận cực kỳ quan trọng với tứ kết FA Cup gặp Southampton, tiếp đó là chuyến làm khách trước Sporting Lisbon tại đấu trường châu Âu. Tại Premier League, họ vẫn đang dẫn đầu với khoảng cách 9 điểm, nhưng áp lực duy trì phong độ là rất lớn.
Trong bối cảnh ấy, “cơn ác mộng chấn thương gấp ba” không chỉ là nỗi lo trước mắt mà còn có thể trở thành bước ngoặt ảnh hưởng trực tiếp đến giấc mơ “cú ăn ba” mà thầy trò Arteta đang theo đuổi.
Hoàng Nhiên

















