Sau khi thất bại trong việc chiêu mộ Marc Guehi ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Liverpool vẫn giữ sự quan tâm đặc biệt và có thể trở lại bàn đàm phán vào năm 2026.
Theo nhà báo uy tín Fabrizio Romano, Liverpool đã xác định lại kế hoạch chuyển nhượng ở vị trí trung vệ sau thất bại trước Man Utd. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất vẫn là Marc Guehi của Crystal Palace, người được xem là một trong những trung vệ tiềm năng nhất nước Anh hiện nay.
HLV Oliver Glasner của Palace mới đây xác nhận Guehi sẽ không gia hạn hợp đồng tại Selhurst Park. Điều này đồng nghĩa trung vệ người Anh sẽ ra đi theo dạng tự do vào mùa Hè năm 2026, mở ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường chuyển nhượng. “Cậu ấy sẽ không ký hợp đồng mới và sẵn sàng cho một chương mới trong sự nghiệp”, Glasner chia sẻ.
Thực tế, Marc Guehi từng ở rất gần với Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Thương vụ đã được thống nhất giữa các bên, thậm chí cầu thủ 25 tuổi còn hoàn tất kiểm tra y tế. Tuy nhiên, thỏa thuận bất ngờ đổ bể vào phút chót trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Dù vậy, theo Romano, Liverpool vẫn giữ Guehi trong danh sách ưu tiên hàng đầu cho năm 2026.
Không chỉ Liverpool, hàng loạt ông lớn châu Âu như Bayern Munich, Barcelona hay các đội hàng đầu Serie A cũng đã liên hệ để nắm bắt tình hình. Dù hiện tại chưa có cuộc đàm phán chính thức nào, nhiều nguồn tin khẳng định các đội bóng đang theo dõi sát sao trường hợp của trung vệ tuyển Anh.
Về phía Bayern Munich, họ vẫn dành sự quan tâm thật sự cho Guehi, song ưu tiên hiện tại là gia hạn với Dayot Upamecano. Trong khi đó, Liverpool tạm thời chưa có kế hoạch bổ sung trung vệ trong tháng 1, nhưng mọi thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào nếu đội hình gặp biến động.
Marc Guehi vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp, cam kết thi đấu hết mình cho Crystal Palace cho đến khi hết hợp đồng. Liệu năm 2026 sẽ chứng kiến Lữ đoàn đỏ hoàn tất thương vụ bom tấn còn đang dang dở này?




Hoàng Nhiên
















