Bayern Munich đại thắng Club Brugge 4-0 tại Champions League, nhưng tâm điểm không phải là tỷ số mà là khoảnh khắc HLV Vincent Kompany dí dỏm trêu đùa tài năng trẻ Lennart Karl.
Rạng sáng 23/10, Bayern Munich thể hiện sức mạnh áp đảo khi đánh bại Club Brugge 4-0 tại Champions League. Chiến thắng không chỉ giúp “Hùm xám” củng cố vị thế ở vòng bảng mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử cho sao trẻ Lennart Karl, người mới 17 tuổi 242 ngày đã trở thành cầu thủ Đức trẻ nhất ghi bàn tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Karl cho Bayern Munich tại Champions League, biến anh thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử đội bóng ghi bàn ở sân chơi này.
Sau trận đấu, HLV Vincent Kompany được phóng viên DAZN Max Siebald hỏi vui: “Anh đã làm gì những năm 17 18 tuổi? Khi đó anh có giỏi bằng cậu ấy không?”
Cựu trung vệ từng khoác áo Hamburg và Manchester City đáp lại bằng giọng đầy tự tin: “Champions League và đội tuyển quốc gia. Đá chính luôn nhé!” Câu trả lời khiến Siebald phải bật cười và nói: “Khoe khoang quá đấy nhé!”, rồi cả hai cùng phá lên cười, trong khi chuyên gia Tobias Schweinsteiger cũng không giấu nổi niềm vui.
Thực tế, Kompany đã ra mắt đội tuyển Bỉ khi mới 17 tuổi, trong trận giao hữu với Pháp vào ngày 18/2/2004. HLV của Bayern sau đó quay lại để tiếp tục chia sẻ thêm về cậu học trò tài năng: “Ở đẳng cấp này, điều đó thật phi thường. Nhưng tôi không phải người thích sự cường điệu mà Karl chắc chắn sẽ nhận được. Tôi ủng hộ việc phát triển bài bản và giữ sự bình tĩnh.”
Kompany cũng không quên dành lời khen cho học trò: “Cậu ấy đã chơi tốt hôm nay. Ai cũng biết Karl có thể ghi bàn. Điều quan trọng là trong một trận đấu lớn như thế này, cậu ấy đã chứng minh rằng mình có thể giúp ích cho đội.”
Chiến thắng tại Champions League giúp Bayern tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng dưới thời Kompany, còn màn trình diễn của Lennart Karl mở ra hy vọng về một ngôi sao mới trên hàng công. Liệu tài năng 17 tuổi này có thể duy trì phong độ để khẳng định vị trí trong đội hình “Hùm xám”?



Hoàng Nhiên
















