U20 nữ Việt Nam chính thức lỡ hẹn World Cup sau thất bại 0-4 trước Nhật Bản, trong khi truyền thông Thái Lan có những phản ứng đáng chú ý về kết quả này.
Chiều 11/4 (giờ Việt Nam), U20 nữ Việt Nam đã chính thức nói lời chia tay giấc mơ World Cup sau thất bại 0-4 trước U20 nữ Nhật Bản tại tứ kết giải U20 nữ châu Á 2026. Kết quả này không chỉ gây tiếc nuối cho người hâm mộ trong nước mà còn thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông khu vực, đặc biệt là Thái Lan.
Trên các diễn đàn Đông Nam Á, nhiều trang tin đã thừa nhận sự vượt trội của Nhật Bản - đội bóng từng 6 lần vô địch châu Á và là á quân U20 World Cup 2024. Trong đó, trang KrianBuriram của Thái Lan đăng tải dòng trạng thái gây chú ý: “Việt Nam bật khóc!! Bị Nhật Bản đánh bại 4 bàn. Nhật Bản chính thức giành vé tham dự U20 World Cup tại Ba Lan, trong khi Việt Nam bị loại đầy tiếc nuối.”
Phản ứng này phần nào cho thấy góc nhìn thẳng thắn của truyền thông Thái Lan về cục diện trận đấu, đồng thời cũng phản ánh rõ sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội.
Trên sân, U20 nữ Nhật Bản sớm thể hiện sức mạnh khi áp đảo hoàn toàn về kiểm soát bóng lẫn thế trận. Ngay phút 18, Itamura mở tỷ số bằng cú dứt điểm hiểm hóc vào góc cao, sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ trước đó. Đến cuối hiệp 1, cách biệt đã được nhân đôi khi Tago thoát xuống dứt điểm gọn gàng ở phút 45, trước khi Fukushima đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0.
Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. Nhật Bản tiếp tục kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi và đến phút 61, Itamura hoàn tất cú đúp với cú sút xa kỹ thuật, ấn định chiến thắng 4-0.
Về phía U20 nữ Việt Nam, dù thi đấu đầy nỗ lực và kiên cường, các học trò vẫn gặp nhiều khó khăn trước sức ép liên tục từ đối thủ. Đội gần như không tạo ra được cơ hội nguy hiểm đáng kể và chủ yếu tập trung phòng ngự trong phần lớn thời gian.
Dừng bước ở tứ kết trước một đối thủ đẳng cấp như Nhật Bản không phải kết quả quá bất ngờ, nhưng thất bại này vẫn là bài học quý giá cho U20 nữ Việt Nam trên hành trình phát triển.
Hoàng Cầm
















