Jurgen Klopp gây chú ý khi hé lộ lý do ông từng nói không với Manchester United sau thời Sir Alex Ferguson, dù nhận được lời hứa hẹn "mang về mọi cầu thủ ông muốn".
Trong cuộc phỏng vấn gần đây với kênh Youtube The Diary Of A CEO, HLV Jurgen Klopp đã tiết lộ câu chuyện ít ai biết về quãng thời gian ông từng được Manchester United liên hệ mời dẫn dắt, ngay sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Ở thời điểm đó, nhiều người tin rằng chiến lược gia người Đức là cái tên hoàn hảo để tiếp nối di sản vĩ đại của Sir Alex. Tuy nhiên, Klopp đã từ chối, và giờ đây ông hé lộ lý do khiến mình đưa ra quyết định quan trọng ấy.
“Bởi vì trong buổi gặp, họ nói với tôi những điều mà tôi không thích: ‘Chúng tôi sẽ mang về mọi cầu thủ ông muốn… chúng tôi sẽ mua anh này, rồi anh kia, rồi cả anh nọ…’. Và tôi ngồi đó nghĩ, ừ, kiểu dự án này không phải dành cho tôi,” Klopp kể lại.
Theo Klopp, những gì Man United đề xuất khi ấy không mang tính chiến lược, mà chỉ xoay quanh việc mua sắm ngôi sao. “Tôi không muốn đưa Paul Pogba trở lại! Mấy chuyện đó sẽ chẳng hiệu quả đâu! Tôi cũng không muốn đưa Cristiano Ronaldo trở lại; điều đó chẳng giúp ích gì cả!” - nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh.
Jurgen Klopp cho rằng hướng đi của Manchester United khi đó thể hiện một tư duy hoàn toàn khác so với triết lý bóng đá mà ông luôn theo đuổi. “Ý tưởng của họ là mang những cầu thủ giỏi nhất về CLB, nhưng họ chẳng hề nói đến bóng đá. Và rồi một dự án bóng đá thực thụ xuất hiện: Liverpool FC.”
Khi nhận lời dẫn dắt Liverpool, Klopp tập trung xây dựng đội hình dựa trên tinh thần tập thể, kỷ luật và sự tiến bộ từng ngày. Chỉ sau vài năm, ông đã giúp đội chủ sân Anfield vô địch Champions League, Premier League và khôi phục lại vị thế của “Lữ đoàn đỏ” trên bản đồ bóng đá châu Âu. Câu chuyện này càng làm nổi bật sự khác biệt giữa hai giai đoạn: một bên là Manchester United luôn tìm cách mua sắm để trở lại, trong khi bên kia là Liverpool kiên định với triết lý phát triển bóng đá thuần túy.
Nhìn lại hiện tại, nhiều người hâm mộ Man United không khỏi tiếc nuối khi Klopp chọn Anfield thay vì Old Trafford. Nếu chiến lược gia người Đức đồng ý dẫn dắt Quỷ đỏ khi ấy, liệu lịch sử bóng đá Anh có bước sang một trang hoàn toàn khác?



Hoàng Nhiên















