Ngay đầu mùa giải mới, HLV Hansi Flick đã gióng lên hồi chuông cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu đáng lo trong nội bộ Barcelona.
Mùa trước, Barca gây ấn tượng với sự gắn kết, kỷ luật và tinh thần tập thể, từ đó giành được nhiều kết quả tích cực. Thế nhưng, theo nhà báo Helena Condis (COPE), Flick đã nhận thấy một số cầu thủ bắt đầu thiên về lối chơi cá nhân thay vì đặt lợi ích chung lên hàng đầu. Đây là điều khiến ông không khỏi lo lắng, bởi nền tảng thành công của Barca vốn đến từ sự đoàn kết.
Sau trận hòa Rayo Vallecano trên sân Vallecas, toàn đội đã ở lại phòng thay đồ gần 20 phút để thảo luận nội bộ. Flick muốn đối thoại trực tiếp với các học trò trước khi nhắc lại điều đó với giới truyền thông. Động thái này cho thấy ông không ngần ngại chỉ ra vấn đề, đồng thời khẳng định lập trường rõ ràng.
Thông điệp của Flick được gói gọn trong một câu nói ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "Egos kill success". (cái tôi phá hỏng thành công). Trong bối cảnh Barca đang đối diện với khó khăn tài chính, áp lực dành cho cầu thủ ngày càng lớn, và không phải ai cũng sẵn sàng gánh vác trách nhiệm này. Chính vì vậy, HLV người Đức muốn toàn đội hiểu rõ rằng bất kỳ biểu hiện ích kỷ nào cũng có thể làm hỏng nỗ lực tập thể.
Flick vốn nổi tiếng là người thận trọng trong phát ngôn, nhưng lần này ông đã chọn cách thể hiện mạnh mẽ và dứt khoát. Đầu tiên là chia sẻ riêng với cầu thủ trong phòng thay đồ, sau đó công khai trước báo chí. Đây được xem là động thái hiếm hoi nhưng cần thiết để nhấn mạnh thông điệp.
Thực tế, quản lý những ngôi sao đẳng cấp thế giới chưa bao giờ dễ dàng. Ở bất kỳ CLB lớn nào, cái tôi cá nhân luôn tồn tại, và nhiệm vụ của HLV là giữ cho tập thể đi đúng hướng. Flick hiểu rõ mùa giải này sẽ mang đến nhiều thử thách lớn hơn, không chỉ về chuyên môn mà còn trong việc duy trì sự đoàn kết.
Đối với ông, công thức thành công rất rõ ràng: tập thể phải đặt trên cá nhân. Nếu Barca muốn tiếp tục cạnh tranh danh hiệu và tái hiện vinh quang, sự thống nhất trong phòng thay đồ là yếu tố bắt buộc.




Hoàng Nhiên

















