Sau trận thua ngược 2-3 trước U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33, một CĐV nổi tiếng Thái Lan đã viết tâm thư cay đắng, thừa nhận cú sụp đổ khó tin của đội nhà.
Sau thất bại cay đắng trước U22 Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 33, cộng đồng người hâm mộ Thái Lan đã có những phản ứng đầy cảm xúc. Đáng chú ý, cây viết nổi tiếng Bor Buu - cũng là một CĐV lâu năm của bóng đá Thái Lan, đã đăng tải “tâm thư” gây chú ý trên tờ Siamsport, khi ông thẳng thắn thừa nhận cú sụp đổ của đội nhà và dành nhiều lời cay đắng sau trận thua ngược 2-3.
Ở trận chung kết giàu kịch tính bậc nhất lịch sử SEA Games, U22 Thái Lan từng nắm lợi thế rất lớn khi dẫn trước U22 Việt Nam 2-0 ngay trong hiệp một nhờ các bàn thắng của Yotsakorn Burapha và Seksan Ratree. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở hiệp hai khi U22 Việt Nam vùng lên mạnh mẽ. Đình Bắc rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền, trước khi tình huống phản lưới nhà của thủ môn Thái Lan đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Sang hiệp phụ, bàn thắng của Thanh Nhàn ở phút 97 đã khép lại màn ngược dòng nghẹt thở, giúp U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33.
Sau trận, Bor Buu đã viết những dòng chia sẻ được đông đảo CĐV Thái Lan lan truyền. Trong bài đăng, cây viết này mô tả chi tiết sự trái ngược hoàn toàn giữa hai hiệp đấu, đồng thời thừa nhận Thái Lan đã đánh mất thế trận một cách khó tin. Nguyên văn đoạn chia sẻ được dịch sang tiếng Việt như sau:
“Hiệp 1, mọi thứ giống như quá dễ dàng. Ban đầu tôi còn tự hỏi với chính mình rằng: Tại sao đây lại là một trận chung kết mà đội tuyển Thái Lan chơi nhẹ nhàng đến như vậy? Dẫn trước 2-0, trong khi Việt Nam gần như không tạo ra được bất kỳ sức ép nào đáng kể. Thậm chí trong đầu còn thoáng nghĩ: ‘Trận này dễ thế sao?’
Hiệp hai, kịch bản đảo chiều theo cách không kịp trở tay. Ngay khi hiệp hai bắt đầu, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Chúng ta dính phải một quả phạt đền vào thời điểm mà lẽ ra không được phép mắc sai lầm. Khi đối thủ ghi bàn rút ngắn tỷ số, tinh thần lập tức nghiêng hẳn về phía Việt Nam. Và kể từ khoảnh khắc đó… đội tuyển Thái Lan như bị ‘tắt điện’ một cách khó hiểu.
Thế trận sụp đổ, bị ép sân hoàn toàn cho đến khi để thủng lưới bàn gỡ 2-2. Mọi thứ trở nên tồi tệ đến mức khó tin vào mắt mình, rằng đây có thật sự là cùng một đội bóng đã chơi đầy tự tin trong hiệp một hay không. Nói thẳng ra, chúng ta thậm chí có thể thua ngay trong 90 phút. Việc kéo được trận đấu vào hiệp phụ chẳng khác nào chỉ là ‘kéo dài thêm sự thảm họa’ mà thôi. Đừng quá nghiêm trọng hóa mọi thứ. SEA Games cũng chỉ là một đại hội thể thao mang tính khu vực.Có lẽ đã đến lúc chúng ta thực sự nên vượt qua nó.”
Những dòng tâm sự thẳng thắn này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều CĐV Thái Lan, cho thấy nỗi thất vọng lớn sau khi đội nhà đánh mất lợi thế và để U22 Việt Nam tạo nên màn ngược dòng lịch sử. Đồng thời, điều đó cũng phản ánh sự thừa nhận rõ ràng về bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường của U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33.
Cập nhật: 08h10 ngày 19/12
'Ma thuật đen' của HLV Kim Sang Sik lại được phát huy
VTV2, VTV5 trực tiếp bóng đá hôm nay 19/12/2025