Jens Castrop, tiền vệ mang hai dòng máu Đức - Hàn, mới đây đã phải lên tiếng làm rõ sau khi phát ngôn về văn hóa đội tuyển Hàn Quốc gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội trong cộng đồng mạng.
Cầu thủ Jens Castrop (CLB Borussia Mönchengladbach), có cha là người Đức và mẹ là người Hàn Quốc. Anh là cầu thủ tuyển Hàn Quốc đầu tiên mang dòng máu lai, sinh ra ở nước ngoài. Castrop, sinh năm 2003, từng khoác áo các đội U16 đến U21 Đức, nhưng anh đã quyết định chọn khoác áo tuyển Hàn Quốc thay vì chờ đợi cơ hội ở tuyển Đức.
Gần đây Jens Castrop đã trở thành tâm điểm chú ý sau buổi phỏng vấn với tờ Kicker (Đức). Những chia sẻ tưởng như đơn giản về văn hóa tôn trọng trong đội tuyển lại bị một bộ phận người hâm mộ hiểu sai, dẫn đến tranh cãi nảy lửa. Trong bài phỏng vấn, Castrop kể lại: "Ở đội tuyển Hàn Quốc, bạn luôn phải thể hiện sự tôn trọng với đàn anh. Sau bữa ăn, cầu thủ trẻ sẽ mang trái cây ra, và không ai rời bàn khi mọi người chưa ăn xong." Anh cũng nói thêm: "Khi đi thang máy, người trẻ nhất sẽ vào sau cùng."
Những phát biểu này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Một số ý kiến chỉ trích rằng "đó là lối sống quá lỗi thời, thậm chí đã biến mất thời nay", trong khi nhiều người khác cho rằng đây đơn thuần là "biểu hiện của phép lịch sự và sự tôn trọng". Khi tranh cãi chưa hạ nhiệt, Jens Castrop đã chủ động lên tiếng trong buổi phỏng vấn chính thức tại Trung tâm thể thao Goyang ngày 7/10 để làm rõ mọi hiểu lầm.
Tiền vệ thuộc biên chế Borussia Mönchengladbach khẳng định: "Tôi hoàn toàn không có ý chỉ trích văn hóa của đội tuyển hay đất nước Hàn Quốc. Tôi chỉ muốn nói về bầu không khí ấm áp nơi mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Bất kể tuổi tác, chúng tôi cùng ăn uống, trò chuyện và tôn trọng nhau - đó là điều tôi thực sự cảm nhận được." Castrop cho rằng những lời chia sẻ của anh chỉ nhằm ca ngợi tinh thần đoàn kết và sự gắn bó trong phòng thay đồ của tuyển Hàn.
Jens Castrop là cầu thủ mang hai dòng máu Đức - Hàn, sinh ra và lớn lên tại Đức, nhưng mẹ anh là người Hàn Quốc. Lần trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia lần này mang ý nghĩa đặc biệt với Castrop, bởi anh được đại diện cho quê hương của mẹ mình. "Tôi rất hạnh phúc khi được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt ngay từ sân bay. Các đồng đội đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhờ vậy tôi nhanh chóng hòa nhập," Castrop chia sẻ thêm.
Giữa những tranh luận xung quanh phát ngôn, Castrop vẫn giữ thái độ bình thản và tập trung cho chuyên môn. Anh nói: "Ở CLB, đôi khi tôi chơi cánh trái hoặc hộ công, nhưng tôi tự tin ở các vị trí tiền vệ số 6, 8 hoặc 10. Quan trọng là thi đấu hết mình ở vai trò mà HLV giao phó. Thể trạng của tôi hiện rất tốt, và tôi tin đây là cơ hội để toàn đội lấy lại sự tự tin."
Từ một phát ngôn bị hiểu lầm, Jens Castrop đã cho thấy sự chín chắn và chuyên nghiệp của mình khi chọn cách đối thoại thẳng thắn. Liệu hình ảnh cầu thủ nhập tịch đầu tiên của Hàn Quốc có được người hâm mộ nhìn nhận tích cực hơn sau lần lên tiếng này?
Hoàng Nhiên

















